Từ trung tâm giao thông thành sân bay “ma”

24/06/2018, 14:29

Giữa bối cảnh thế giới đang bùng nổ về hàng không, vẫn có một sân bay bị bỏ hoang, mục ruỗng...

108

Nội thất bên trong sân bay đầy bụi và phân chim

Sân bay này được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1968, với trang bị công nghệ cao và hàng loạt nhà hàng, cửa hiệu, trở thành trung tâm giao thông và du lịch chính tại miền Đông Địa Trung Hải, được đón chào như động lực thương mại của khu vực.

Đến năm 1973, sân bay đã phục vụ gần 800.000 hành khách. Trong suốt khủng hoảng năm 1974, Nicosia trở thành mục tiêu chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nên hoạt động thương mại tại đây buộc phải chấm dứt. Hàng loạt cuộc không kích được thực hiện từ khu vực này sau cuộc xung đột chết người và đẫm máu vào khu vực lân cận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Cuối cùng, lực lượng LHQ phải can thiệp và vạch ra một tuyến ngừng bắn vào giữa tháng 8/1974, sân bay này trở thành khu vực được LHQ bảo vệ, là một phần trong vùng đệm.

Sau một thời gian bị bỏ hoang, sân bay Nicosia được chuyển đổi thành trụ sở của Lực lượng Gìn giữ hoà bình của LHQ tại Cyprus. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.