Đi ++

Túm tụm "quầy đỏ đen" tại Hội chợ hàng tiêu dùng

30/09/2017, 21:43

Tại Hội chợ hàng tiêu dùng ở Công viên Thống Nhất có một gian hàng đặc biệt mang tên "đỏ đen 38.83"...

1 (2)

Ngay giữa hội chợ mọc lên một gian hàng "đỏ đen 38.83", thu hút khách hiếu kỳ tham gia. Nhiều người cầm trên tay với số tiền nhiều mong gặp may trong trò chơi này.

Từ ngày 28/9 đến ngày 4/10, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) tổ chức “Hội chợ hàng tiêu dùng và quà tặng Trung thu”. Như quảng cáo của nhà tổ chức thì các mặt hàng được bày bán là sản phẩm đặc sắc của 63 tỉnh thành trên cả nước.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chủ yếu các mặt hàng được bày bán nơi đây là những mặt hàng rẻ tiền, tạp nham, chất lượng kém, không rõ xuất xứ… rất ít các mặt hàng được cho là sản phẩm đặc sắc vùng miền. Nhiều gian hàng che bạt tạm bợ, nhìn nhếc nhác hơn cả chợ vùng quê hẻo lánh.

Đáng chú ý hơn cả là ngay cổng chính đi vào, túm tụm một đám đông chơi trò đỏ đen ba, tám, tám, ba (38.83) ăn tiền. 

2

Các vị khách bị lột sạch tiền, hay phát hiện là không thể gặp may nên không ai chơi nữa. Ông chủ (áo vàng) "gian hàng 38.83" ngồi hóng đợt khách tiếp theo

2 (2)

Trong hội chợ hàng tiêu dùng còn có cả quầy bắt mạch, "soi gương" miễn phí

3

Nhiều gian hàng tạm bợ, nhếch nhác, bày bán những sản phẩm rẻ tiền, không rõ nguồn gốc... treo biển quảng cáo giảm giá đến 50% trên một sản phẩm

4

Người đi xem và thử là chủ yếu chứ rất ít... người mua

Bìa

Chỉ vài chục nghìn là thanh niên này có thể mua được một chiếc kính lão 

5

Gian đồ ăn ế ẩm

6

Hàng hóa rẻ tiền, không rõ nguồn gốc được bày bán, bán lẻ rẻ như bán buôn

7

Một số người nước ngoài cũng xem hàng và ướm thử...

8

Ông chỉ ngắm nhìn chứ ông không mua

9

Hội chợ nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím vàng... làm nức lòng các cháu nhỏ được mẹ cho đi chợ cùng

11

Một góc hội chợ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.