An ninh hình sự

Vụ giết người ở Nam Định: Con chưa đầy tháng, mẹ bị chém chết

04/03/2019, 11:05

Trong số hai nạn nhân bị thầy cúng sát hại rạng sáng 4/3, có người con dâu vừa sinh con chưa đầy tháng.

img
Ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám nơi dẫn vào ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát đang được lực lượng chức năng chốt chặn, phong toả hiện trường

Liên quan đến vụ việc bốn người trong gia đình thương vong vì bị thầy cúng truy sát rạng sáng 4/3, bà Nguyễn Thị Dân, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, TP. Nam Định xác nhận, hai nạn nhân tử vong là mẹ chồng và con dâu; còn bố và con trai bị trọng thương, may mắn cháu nhỏ trong gia đình thoát nạn.

Vụ truy sát xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày, đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967, trú tại phường Cửa Bắc, Tp. Nam Định), hiện đang thuê nhà ở ngõ 25, tổ 2, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, Tp. Nam Định đã lẻn sang nhà hàng xóm là ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám, Tp. Nam Định). Tại đây, đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ.

Sau đó đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương. Hiện cả ông Được, anh Thắng và hung thủ Ba đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Sáng 4/3, tại khu vực đầu ngõ 25, công an đã chốt trực phong toả hiện trường. Có rất đông người tụ tập trên đường Hoàng Hoa Thám để theo dõi vụ việc. Những người hàng xóm cho hay, ông Ba khoảng 52-53 tuổi, quê ở huyện Nam Trực, hành nghề thầy cúng, xem phong thủy. Ông Ba đến ngõ 25 thuê nhà ở. Còn gia đình ông Được (trên 70 tuổi) sinh sống tại đây đã lâu. Gia đình ông Được có 5 người, gồm vợ chồng ông Được, vợ chồng người con trai và cháu nhỏ mới sinh.

“Con dâu ông Được là chị Dung 43 tuổi, mới sinh con được chưa đầy tháng, giờ cả bà nội và mẹ đều mất, đau xót quá”, người hàng xóm cho hay.

Cũng theo thông tin từ những người hàng xóm, thì mâu thuẫn giữa ông Ba và gia đình ông Được đã phát sinh từ trước Tết Kỷ Hợi. Ông Ba liên tục cho rằng chị Dung thường xuyên chửi bới mình, trong khi gia đình ông Được nhiều lần khẳng định không có chuyện này. Ông Ba cũng thường nói với mọi người rằng tại ngõ 25 có nhiều vong, thường xuyên hiện lên để chửi bới mình...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.