Điều tra

Xe khách lại bị ném đá, 5 người bị thương

30/06/2015, 10:08

Nhóm đối tượng ném đá được xác định có 7 người.

 

ném đá xe khách 1
Xe khách của hãng xe Thuận Tiến Gia Lai bị ném vỡ kính.

“Mưa” đá vào xe, hành khách hoảng loạn

Ngày 29/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil, Đắk Nông, một nhóm thanh niên (trong đó có một nữ) đã ném đá vào xe khách  BKS 81B-00278 của hãng xe Thuận Tiến Gia Lai (tuyến Bến xe Đức Long Gia Lai đi Bến xe Miền Đông- TP HCM). Hậu quả khiến năm người bị thương, tài xế xe khách Phan Văn Đoàn (SN 1970, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) bị thương ở mắt. Anh Đoàn sau khi được sơ cứu ở Trung tâm y tế huyện Đắk Mil buộc phải về TP HCM để chữa trị.

Phụ xe Trần Văn Hùng (SN 1991, trú tại Gia Lai) kể lại: “Lúc đó em đang ngủ bỗng nhiên chiếc xe lắc mạnh kèm theo đó là tiếng đá ném lộp độp vào xe. Những mảng kính vỡ gây ra tiếng nổ lớn. Sau đó, xe gần như mất kiểm soát vì hành khách quá hoảng loạn. Ai cũng sợ hãi. Mặc dù bị thương ở mắt, mặt mày đầy máu nhưng anh Đoàn vẫn cố trấn tĩnh để điều khiển xe dừng lại. Lúc ấy mọi người không khỏi lo lắng vì chỉ thấy anh ôm mặt, máu túa ra”.

Trước vụ ném đá xe khách này, khoảng 0h30 ngày 28/6, trong khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Bắc-Nam, qua khu vực giáp ranh giữa huyện Đăk Hà và TP Kon Tum thuộc km số 9, xe khách BKS 35B-00568 của nhà xe Lục Mùa đã bị ba thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá làm vỡ kính xe khiến nhiều hành khách trên xe hốt hoảng, sợ hãi.

Rất may không có hành khách nào bị thương. Cảnh sát đã tổ chức truy bắt ngay sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, các đối tượng đã nhanh chân trốn thoát.

Chiều cùng ngày, Báo Giao thông liên hệ với vợ anh Đoàn là chị Trần Thị Lệ Thu (1972, trú tại TP Pleiku, Gia Lai). Chị cho biết: “Cả nhà đã túc trực ngoài phòng phẫu thuật chờ bác sĩ nối lại tuyến lệ cho anh Đoàn. Do vết thương rộng, anh Đoàn lại bị băng bó cả một bên mặt nên gia đình rất lo lắng”.

Hành khách Nguyễn Mai Thanh Tâm (SN 1994, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) vẫn chưa hoàn hồn khi về TP HCM: “Khi xe bị ném đá, em nằm ở giường dưới, cửa kính số 2. Lúc ấy cũng mới thiu thiu ngủ, tiếng kính vỡ khiến em nghĩ là đèn xe bị nổ. Khi tỉnh hẳn, thấy nhiều mảnh kính vỡ úp lên người. Cũng may, do lúc ấy đắp chăn, nên mảnh kính chỉ nằm ở trên lớp chăn. Quá hoảng sợ, em đã chạy về cuối xe để “trốn”. Lúc ấy, cả xe cũng nhốn nháo, hoảng loạn”.

12h truy tìm những kẻ ném đá

Chiều 29/6, Đại tá Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Công an huyện Đắk Mil cho biết, đã xác định được nhóm đối tượng ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh khiến 5 người trên xe khách BKS 81B-00278 bị thương. Nhóm đối tượng ném đá được xác định có 7 người. Hiện cơ quan công an đã cho triệu tập 5 đối tượng để lấy lời khai, hai đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 0h ngày 29/6, Lê Văn Hải (SN 1993, trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) cùng một nhóm khoảng 7 đối tượng tụ tập ngồi uống rượu tại khu vực ven đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn 1, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil. Trong lúc ngồi uống rượu, đối tượng Lê Văn Hải khởi xướng việc ra đường ném đá xe ô tô. Tiếp đó, nhóm Nguyễn Song Hùng (SN 1996, cùng trú tại thôn 1, xã Đắk N’Drót) và một đối tượng tên Mân (SN 1996, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) nhặt đá và cùng đi theo Hải lên đường để ném vào xe khách. Khoảng 0h30 cùng ngày khi vừa thấy chiếc xe khách giường nằm mang BKS 81B-00278 của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai chạy qua, ba đối tượng đã dùng đá ném vào xe. Nhóm đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn. “Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra vụ án ném đá xe khách này, cơ quan điều tra sẽ đề xuất xét xử làm “điểm” tại địa phương, nơi các đối tượng ném đá sinh sống”, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.