• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh 2 chị em mồ côi cha mẹ sau TNGT

16/12/2018, 07:12

Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, 2 đứa trẻ Trần Lan Anh và Trần Yến Nhi lần lượt mất đi bố, mẹ...

26

Mồ côi bố mẹ vì TNGT, dù còn nhỏ, Lan Anh đã tự giác chăm sóc bản thân, đỡ đần ông bà và chăm em học hành

3 năm mồ côi cả cha lẫn mẹ

Trưa 11/12, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ tại xã Hồng Phương (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1962, bà ngoại 2 bé Trần Thị Lan Anh và Trần Yến Nhi) đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình.

Ngước nhìn di ảnh con gái và con rể đều qua đời vì TNGT, bà Nhung nghẹn ngào kể, tháng 10/2015, trên đường chở con gái Yến Nhi đến thăm bà nội ở Bắc Giang, xe máy do chị Trần Thanh Tâm (SN 1985) điều khiển trong lúc sang đường đã bị xe ô tô tải lao đến đâm thẳng từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến chị Tâm ngã vào gầm xe, tử vong tại chỗ trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn. Con gái ngồi phía trước bị bắn ra lề đường, vùng đầu chảy nhiều máu dẫn đến bất tỉnh.

“Nhờ cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót nhưng Yến Nhi bị vết rách dài phải khâu 8 mũi trên trán đến giờ vẫn để lại sẹo, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều”, bà Nhung kể.

Ngày vợ và con gái xảy ra tai nạn, anh Trần Anh Tuấn (SN 1985, trú tại Bắc Giang) cùng em vợ đi lấy hoa quả trên Đoan Hùng, Phú Thọ về bán. Nhưng vừa chuyển hàng lên xe đi được một đoạn thì nghe tin vợ con gặp tai nạn nghiêm trọng, anh Tuấn bủn rủn tay chân không thể lái xe đi tiếp.

“Hai anh em nó để hàng và xe lại Phú Thọ rồi bắt taxi về, chứng kiến hình ảnh vợ tử vong thương tâm, Tuấn bị ám ảnh, một vài tháng sau, nó không đi buôn bán xa nữa mà ở nhà làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy nhưng chỉ đủ nuôi sống bản thân”, bà Nhung lau nước mắt nói và cho biết, thương 2 cháu còn nhỏ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, cứ gày xọp đi, gia đình bà đã đón Lan Anh và Yến Nhi về chăm sóc.

Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, 3 năm sau, tháng 10/2018 vừa qua, 2 đứa trẻ lại nhận hung tin bố bị TNGT trên đường đi bộ sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang khám bệnh. Tang chồng tang, hình ảnh 2 đứa nhỏ đầu vấn khăn trắng phục bên linh cữu bố gào khóc thảm thiết khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

“Cuối năm 2017, sau khi biết mình bị xơ gan, sức khỏe yếu, bố các cháu đón 2 con về chơi Tết rồi giữ lại Bắc Giang chăm sóc. Ở với bố được 10 tháng thì bố mất, 3 ngày để tang bố mà Lan Anh gày đi mấy kg, còn Yến Nhi cứ khóc đòi bố mãi”, bà Nhung nói và cho biết, ông bà nội 2 cháu đã mất nên lo hậu sự cho con rể xong, bà lại khăn gói đưa 2 cháu về Vĩnh Phúc chăm nuôi.

Mong các cháu khôn lớn, trưởng thành

Dựng chiếc xe máy đã cũ chở lỉnh kỉnh khoai sắn, hành tỏi xuống sân nhà, ông Trần Quảng Lụa (SN 1960, ông ngoại 2 bé Lan Anh và Yến Nhi) vội cởi chiếc áo mưa, xuýt xoa vì lạnh.

Dù đã gần 60 tuổi nhưng đều đặn mỗi ngày, ông Lụa đều dậy lúc 4h sáng chở hàng lên chợ ở Đông Anh để bán, trưa về ăn cơm rồi chiều lại đi đến tối về. Có ngày đông khách, nhà xa, không kịp về ăn trưa, ông lại ăn tạm bát bún trên chợ cho qua bữa.

Mọi giúp đỡ từ các nhà hảo tâm gửi đến động viên, chia sẻ đối với hoàn cảnh của 2 bé Trần Lan Anh và Trần Yến Nhi (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) xin gửi về số tài khoản 2803205130000, chủ tài khoản Trần Thị Liên (mợ của 2 bé), Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh Phúc. SĐT liên hệ - anh Trần Anh (cậu của 2 bé): 0961916585

“Gia đình không làm nông nghiệp, chỉ có nghề buôn bán xưa nay, sức khỏe không còn được như hồi trẻ nữa nhưng nghĩ đến các cháu còn nhỏ, còn cần ông bà nuôi dưỡng, vợ chồng tôi vẫn luôn động viên nhau cố gắng”, ông Lụa tâm sự và cho biết, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn lại phải nuôi 2 cháu sau khi các con mất, nhiều người đến hỏi xin Yến Nhi về nuôi vì con bé nhanh nhẹn, xinh xắn nhưng vợ chồng ông không đồng ý.

“Chúng tôi còn lao động thì còn có thể chăm lo cho cháu, sau này, vợ chồng tôi ốm yếu không thể làm được cũng vẫn còn 2 cậu của cháu, nhất định gia đình tôi sẽ chăm sóc cháu trưởng thành để các con được ra đi thanh thản”, bà Nhung nghẹn ngào nói.

Vừa đi học về, thấy nhà có khách, Lan Anh nhanh nhẹn chào hỏi rồi sà vào lòng bà âu yếm. Tuổi thơ mất mát khiến cô bé gày hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng bù lại, bé rất chăm chỉ, nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi được khen thưởng.

“Biết hoàn cảnh gia đình, chưa bao giờ hai chị em Lan Anh - Yến Nhi mè nheo, đòi hỏi gì với ông bà. Ngày nào đi học về, Lan Anh cũng phụ ông bà làm việc nhà, tự giác học tập, chơi và dạy em đọc, viết. Nhìn các cháu ngoan ngoãn, thương yêu, quấn quýt nhau, tôi cũng thấy ấm lòng”, ông Lụa nhìn cháu trìu mến kể và cho biết mong mỏi duy nhất của vợ chồng ông lúc này là có sức khỏe để nuôi các cháu khôn lớn, trưởng thành thay ông bà hương khói cho cha mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.