Xã hội

Xót xa những mảnh đời bị lũ dữ cuốn trôi

12/12/2018, 06:20

Tại Bình Định đã có 5 người chết do mưa lũ, trong số đó có những hoàn cảnh rất thương tâm.

48275518_1986889491602293_3991179938416820224_n

Đến ngày 11/12, nhiều nơi ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vẫn còn ngập sâu trong nước. Ảnh: Quang Đạt

Chiều tối 11/12, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, tại huyện này đã có 2 người chết do mưa lũ gây ra. 

Theo đó, anh Phạm Duy Quang, dân quân cơ động xã Hoài Thanh làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau lũ tại cầu Máng cũng chẳng may gặp nạn. Trong lúc vớt bèo bám vào thành cầu để khơi thông dòng chảy, anh bị trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi. Sau 30 phút, nhiều người tìm thấy, tiến hành sơ cứu nhưng anh đã tử vong trước đó.

Trước đó, sáng sớm 11/12, ông Lê Văn Trấn ở xã Hoài Tân ra khu vực ruộng của gia đình đang bị ngập lũ, dùng sào để đẩy các mảng lục bình lớn ra khỏi ruộng thì bị trượt chân, ngã xuống nước lũ tử vong. 

“Đây là sự việc quá đau buồn, gia đình 2 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ người thân của họ”, ông Công nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho hay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cùng người dân địa phương đã tìm thấy 3 thi thể là nạn nhân tử vong do mưa lũ.  Đó là vợ chồng anh Trần Văn Điền (ở xã Mỹ Chánh Tây) và ông Võ Đông Hoàng (ở xã Mỹ Tài).

Theo ông Dũng, khoảng 20h đêm 10/12, ông Võ Đông Hoàng (44 tuổi) cùng một người dân trong xóm chèo sõng (một loại thuyền nhỏ) trong nước lũ thì sõng bị lật. Người bạn đi cùng được người dân phát hiện cứu kịp thời, còn ông Hoàng đến sáng nay mới tìm được thi thể.

Hoàn cảnh của vợ chồng anh Điền lại càng ‘đau xót’ hơn, anh Điền (31 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là Lê Thị Phương Oanh (27 tuổi) đi làm công nhân, khi đi qua bờ tràn thì bị nước lũ cuốn. Đến sáng nay, người dân địa phương phát hiện xe máy cùng các vật dụng phía dưới đoạn tràn nên báo với các cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của 2 vợ chồng anh Điền cách bờ tràn khoảng 500m.

Lãnh đạo xã Mỹ Chánh Tây cho biết, anh Điền và chị Oanh mới kết hôn vào năm 2017 và chị Oanh đang mang thai thì xảy ra sự việc đau lòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.