• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xử nghiêm tội ác ném đá xe khách

21/05/2018, 06:01

Nạn ném đá vào xe đang chạy gây những hệ lụy khó lường: Người bị thương, xe bị vỡ kính, nguy cơ TNGT...

1

Là nạn nhân vụ ném đá xe khách BKS 98B - 007.60, mắt phải của chị Thân Thị Quyên giờ không nhìn thấy ánh sáng - Ảnh: Hữu Tuấn

Hành khách vô tội hứng chịu hậu quả

Chiều 17/5, chị Thân Thị Quyên (SN 1994, trú tại huyện Sơn Động, Bắc Giang) vẫn còn khá đau với vùng thương ở mắt và hoảng loạn tinh thần sau khi là nạn nhân của vụ ném đá xe khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ngày 20/4.

Chị Quyên kể lại: Hôm đó chị đi xe khách BKS 98B- 007.60. Khi đang ngồi trên xe bị một mảng đá to đập thẳng vào mắt, máu chảy nhiều. Được đưa đi cấp cứu, chị Quyên bị vỡ xương trán hốc mắt phải 5-7cm, gãy xương gò má trong và tổn thương nặng dây thần kinh dẫn truyền vào mắt. Hiện, mắt phải của chị Quyên đã không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng. “Tôi vốn là công nhân làm ở khu công nghiệp nhưng giờ mắt phải mù, sức khỏe yếu nên không công ty nào nhận làm, không biết tương lai tôi như thế nào”, chị Quyên nghẹn ngào.

Theo chị Thân Thị Hồng (chị gái của Quyên), em gái chị vốn là cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh nay thành tàn tật. Nhà nghèo, giờ khả năng lao động nặng của Quyên giảm sút, tương lai bấp bênh. “Đây là một tội ác, em tôi chỉ là hành khách đi xe vô tội thôi mà?”, chị Hồng bức xúc.

Cũng là hành khách trên xe BKS 98B - 007.60 hôm đó, anh Nguyễn Tiến Hiệu (SN 1983, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bị một cục đá to văng thẳng vào mặt, gãy sứt 6 chiếc răng, môi bị rách sâu để lại vết sẹo to kéo dài và khiến cho việc ăn uống gặp khó khăn. Anh Hiệu nhớ lại: “Tôi và vợ ngồi ở hàng ghế thứ hai, sát cửa kính bên ghế lái. Khi chúng tôi đang lim dim ngủ thì nghe nhiều tiếng “bộp”, nhiều mảng kính xe bị vỡ và mặt tôi be bét máu. Ban đầu tưởng nhẹ nên vợ tôi thuê xe ôm đưa đến bệnh xá của xã nhưng khi rửa vết thương mới biết bị thương nặng buộc phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Gần một tháng rồi, tôi vẫn chỉ có thể ăn cháo, chưa nhai nuốt được. Từ hôm bị ném đá, tôi sụt giảm mấy ký”, anh Hiệu nói.

2

Xe khách 98B-007.60 bị ném đá

Mâu thuẫn kinh doanh, nhiều lần ném đá

Chị Ngô Thị Thủy Tình (SN 1981, chủ chiếc xe khách BKS 98B - 007.60 bị ném đá) cho biết, ngày 20/4, xe xuất bến Lục Ngạn đi Gia Lâm, lái xe là Lê Bật Thuận (SN 1985) và chị là người trực trên xe điều hành, bán thu vé cho hành khách. “Khoảng 8h, xe chạy trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đến đoạn thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng thì thấy xe khách Mỹ Đình - Bắc Giang của nhà xe Tân Long chạy phía trước. Lúc này, anh Thuận rà phanh đi chậm, đồng thời quan sát thấy phía trước có 4-5 thanh niên. Khi xe Tân Long vượt qua, những thanh niên này xông ra chặn đầu xe. Anh Thuận đánh lái và nhấn ga vượt tránh thì bị nhóm đối tượng ném đá vào xe làm vỡ kính cạnh sườn phải, 2 cục đá bằng bàn tay xuyên thủng kính gây thương tích cho hành khách”, chị Tình kể.

Theo chị Tình, lái xe sợ hãi nên không dám dừng lại mà tiếp tục chạy xe về phía trước, khoảng 1km thì dừng lại. Lúc này, nhóm thanh niên điều khiển xe máy đã tháo BKS đuổi theo, tiếp tục ném đá rồi phóng xe bỏ đi. “Khi bị ném đá, trên xe có khoảng 20 hành khách, tất cả đều hoảng loạn, la hét và tìm cách trốn dưới sàn xe. Sau sự việc, có 3 hành khách bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, xe khách BKS 98B-016.76 của chúng tôi chạy tuyến Lục Ngạn - Yên Nghĩa cũng bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ném đá tại địa phận xã Thái Đào, huyện Lạng Giang khiến xe bị hư hỏng nặng. Toàn bộ sự việc đã được camera của các hộ gia đình gần hiện trường ghi lại”, chị Tình cho hay.

Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm và trật tự xã hội (Công an huyện Yên Dũng) cho biết, sau gần 1 tháng tích cực điều tra, đơn vị đã làm rõ nhóm đối tượng ném đá xe khách gồm: Nguyễn Đình Huân (38 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, là Giám đốc Công ty CP Đầu tư, xây dựng quốc tế Hùng Mạnh có 6 xe khách góp vào Công ty Hiệp Anh chạy tuyến Tân Sơn (Lục Ngạn) - Nước Ngầm và 4 đối tượng trú tại huyện Lạng Giang là Nguyễn Văn Nhất (19 tuổi); Hà Văn Nên (18 tuổi); Ninh Văn Hải (18 tuổi), Nguyễn Văn Công (17 tuổi).

“Đơn vị xác định Huân là chủ mưu, thuê nhóm thanh niên tổ chức ném đá xe khách BKS 98B - 007.60. Huân khai làm như vậy vì mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải hành khách nên đã có hành vi trên. Hiện Công an huyện Yên Dũng đã khởi tố vụ án và tạm giữ 3 đối tượng Huân, Nhất, Hải để điều tra, xử lý và áp dụng biện pháp quản thúc cấm di chuyển khỏi nơi cư trú đối với Nên và Công (do chưa đủ 18 tuổi) vì hành vi Hủy hoại tài sản”, Trung tá Toàn cho hay.

Xử lý quyết liệt, ném đá giảm

Đã từng có giai đoạn khi cao tốc Trung Lương - TP HCM mới đưa vào sử dụng, tài xế rất lo ngại chạy xe trên cao tốc đoạn qua địa bàn Tiền Giang, Long An vì hay xảy ra ném đá. Trước thực trạng này, Ban ATGT tỉnh phối hợp công an các huyện Thủ Thừa, Bến Lức và TP Tân An mật phục, xác minh và phát hiện có một nhóm thanh, thiếu niên đêm xuống ngồi trên cầu vượt dùng vật cứng ném xuống cao tốc. “Ban ATGT tỉnh cùng lực lượng công an địa phương tìm đến tận nhà nhắc nhở các em và gia đình, đồng thời tuyên truyền, giáo dục và xử lý hành chính. Chính quyền, đoàn thể và công an các xã dọc tuyến cao tốc thường xuyên tuần tra, xử lý hành vi vi phạm, xâm hại hành lang cao tốc. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, từ năm 2013 đến nay, không còn xảy ra tình trạng ném đá vào xe trên cao tốc thuộc địa bàn Long An”, ông Phùng Văn On, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Long An cho hay.

Trong khi đó, theo Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), những năm 2013-2014, có nhóm đối tượng độ tuổi 13-14, thường tụ tập ở đoạn đường dân sinh, cầu vượt nơi vắng vẻ, ít người qua lại để ném đá, các vật cứng vào xe đang chạy. Lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Châu Thành đã mật phục bắt được 2 vụ với 11 đối tượng. Sau đó, công bố công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bắt cam kết không tái phạm. Đồng thời, giao các đối tượng này cho chính quyền địa phương, gia đình giám sát và giáo dục nên 5 năm qua không tái diễn nạn ném đá vào phương tiện trên cao tốc thuộc địa bàn Tiền Giang.

Hải Đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.