Đời sống

20 ngày vẫn còn ngập, dân vùng rốn lũ Huế - Quảng Trị "kêu trời"

29/10/2020, 21:46
image

Đỉnh lũ lịch sử, nước lũ rút xuống bớt rồi lại lên… 20 ngày nay khiến người dân vùng “rốn lũ” Thừa Thiên Huế, Quảng Trị chỉ biết "kêu trời".

img
QL49B qua xã Phong Bình ngập sâu chiều 29/10

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 29/10, nước lũ đợt lũ thứ 5 liên tiếp trong hơn 20 ngày nay đã rút bớt nhưng nhiều tuyến đường tại các xã Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và xã Hải Phong (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang bị nước lũ “bủa vây”.

Tỉnh lộ 4 qua xã Phong Bình và nhiều đoạn QL49B qua các xã Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa; Trường Mầm non Phong Bình 1, Trường THCS Phong Bình cũng đang bị nước lũ vây quanh, nhiều nơi còn ngập sâu.

Tại xã Hải Phong, một số đoạn trên đường DH 56 vẫn đang bị ngập, các tuyến đường nối từ đường DH 56 này vào các khu dân cư vẫn đang bị nước lũ chia cắt, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ông Nguyễn Văn Bảy (56 tuổi, xã Hải Phong) cho biết, ngoài vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, bão lũ dồn dập và đây là đợt lũ kinh khủng nhất, cứ “đỏng đảnh” xuống bớt rồi lên lại suốt 20 ngày nay khiến người dân chúng tôi vô cùng vất vả.

CLIP: Ô tô, xe máy "lội nước" trên đoạn QL49B đầu tiên hướng từ Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế chiều 29/10

Gần đối diện xã Hải Phong bên kia sông Ô Lâu, căn nhà bà Nguyễn Thị Duyên (xã Phong Bình) ngổn ngang sau lũ và bão số 9. Nước lũ gần cuối giờ chiều 29/10 rút xuống nhiều nhưng nhà bà Duyên bên QL49B vẫn ngập sân. Bà Duyên cho biết đỉnh lũ năm nay cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm 1999, nhà bà ngập quá đầu người thêm cả gang tay.

“Đồ đạc, lúa đã kê cao hơn mức lũ lịch sử năm 1999 rồi đi tránh lũ, nhưng ướt hết mà trời mưa liên miên, nước lũ thì rút xuống rồi lại lên nên hầu hết thóc lúa mọc mầm không ăn được nữa”, bà Duyên chia sẻ.

Nước lũ rút bớt, những chiếc thuyền nhỏ vốn là vật dụng “cơ động” không thể thiếu của người dân nơi vùng rốn lũ Phong Điền đang được những đứa trẻ tranh thủ đưa ra “luyện” tay chèo…

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão số 9 nên tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to, với lượng phổ biến 80-270mm, có nơi cao hơn như Thượng Nhật 350mm, Nam Đông 486mm.

Mưa lớn khu vực thượng nguồn, vận hành điều tiết các hồ chứa nước, sóng cao, nước dâng do bão nên một số vùng hạ du ngày 29/10 đang tiếp tục bị ngập như: xã Quảng An, Quảng Phước, Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Hương Phong (thị xã Hương Trà), Phú Thanh, Phú Mậu (huyện Phú Vang), Phong Bình (huyện Phong Điền)… ngập 0,3- 0,5m.

img
Ô tô, xe máy "lội lụt" trên QL49B đoạn từ xã Phong Hòa qua xã Phong Bình
img
... và đoạn qua xã Phong Bình
img
Trường THCS Phong Bình
img
...Trường Mầm non Phong Bình 1 bên QL49B cũng đang bị nước lũ "vây quanh"
img
Đoạn QL49B phía Nam cầu Vĩnh An II (Km 7+440) đang bị ngập sâu
img
Nhiều nhà dân bên sông Ô Lâu cũng đang bị ngập
img
Ô tô, xe máy "lội lụt" trên Tỉnh lộ 4
img
Đoạn Tỉnh lộ 4 khác đang bị ngập sâu
img
Người dân "lội lụt" trên QL49B qua vùng rốn lũ Phong Điền
img
Rất nhiều xe máy đang "tránh lụt" trước hiên nhà từ đường bên đường DH56 (xã Hải Phong), nhiều tuyến đường bị ngập nên người dân phải di chuyển bằng thuyền
img
Xe máy cày và cả xe ô tô tải vẫn đang đậu "tránh lụt" phía đầu cầu từ xã Hải Phong qua QL49B
img
Bà Nguyễn Thị Duyên (xã Phong Bình) tất tả dọn dẹp đồ đạc sau bão số 9
img
Những chiếc thuyền nhỏ này là vật dụng không thể thiếu của người dân vùng rốn lũ
img
Ngoài "cơ động" di chuyển qua những con đường nhỏ trong thôn, những chiếc thuyền nhỏ này còn giúp họ kiếm con cá, con tôm trên đồng ruộng khi nước lũ rút xuống
img
Những chiếc thuyền nhỏ này cũng có thể "cơ động" di chuyển đi mua lương thực, tiếp tế thức ăn cho nhà người thân đang bị nước lũ "bủa vây" nhiều ngày
img
Nước lũ rút xuống bớt rồi lại lên, đến chiều 29/10 nhiều nhà dân vùng rốn lũ Hải Lăng, Phong Điền vẫn đang bị ngập
img
Những chiếc thuyền nhỏ của người dân vùng rốn lũ đang được "trưng dụng" để... luyện tay chèo
img
Một số đứa trẻ vùng rốn lũ đang được người dân cho... tập bơi
img
Một người dân vùng rốn lũ Phong Điền đang "tiếp tế" lương thực về nhà trên con đường bê tông qua giữa cánh đồng mênh mông nước lũ chiều 29/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.