An ninh hình sự

36 con bạc bị bắt tại "casino" thu nhỏ của đại ca giang hồ

04/03/2016, 21:26

Cảnh sát đã nổ hàng chục phát súng khi ập vào rừng tràm để bắt 36 con bạc đang sát phạt nhau.

hinh_anh__mot_trong_nhung_nghi_can_cam_dau_kfzk
Các con bạc bị bắt tại cơ quan điều tra

Chiều hôm nay (4/3), cơ quan CSĐT công an Bình Dương cho hay đang lập hồ sơ xử lý 36 đối tượng trong ổ nhóm cờ bạc tụ tập nhiều băng nhóm giang hồ ở khu phố Châu Thới, phường Bình An.

Những con bạc này sát phạt nhau bằng nhiều hình thức như đá gà, tài xỉu... như một casino thu nhỏ trong vườn cây.

Theo Phapluattp, Sau khi lập chuyên án do Trưởng Công an thị xã Dĩ An làm trưởng Ban, ngày 2/3, hơn 60 cảnh sát bất ngờ ập vào rừng tràm bao vây sòng bạc.

Khi phát hiện công an, nhiều con bạc đã tẩu thoát bằng nhiều hình thức, có người lao hẳn xuống sông để chạy trốn. Các trinh sát điều tra đã phải bắn chỉ thiên hàng chục phát súng để trấn áp các con bạc.

Tại hiện trường, công an bắt giữ được 36 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và đánh bài, thu giữ 340 triệu đồng, gần 1.000 USD, 2 con gà đá, 3 xe ô tô cùng 36 xe máy các loại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trường gà trên do nghi can tên Tài (tự Tài “sẹo”, 38 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm đầu. Tài “sẹo” được biết đến là đại ca của băng nhóm giang hồ vùng giáp danh khu vực Đồng Nai – Bình Dương – TP.HCM với ba tiền án về tội trộm, cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Sòng bạc của Tài “sẹo” hoạt động rất chuyên nghiệp, chọn địa điểm khu vực hoang vắng, có một đường độc đạo vào khu vực sòng bạc, xung quanh là suối và cánh đồng hoang để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Để an toàn cho khu “casino” của mình, Tài “sẹo” giao cho đàn em có máu mặt trong giới giang hồ cờ bạc vùng ven là Đinh Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Hà Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cảnh giới bên ngoài đầu đường đi vào.

Khi con bạc đến, Nghĩa và Đạt sẽ gọi điện cho người ở trong chạy xe máy ra đón, mỗi lần vào một người và sẽ phải nộp 20 ngàn lệ phí vào cổng.

Theo lời khai của các con bạc tại cơ quan công an, sòng bạc của Tài "sẹo" hoạt động từ tết nguyên đán đến nay, mỗi ngày đón hàng trăm lượt người ở mọi lứa tuổi đến đánh bạc. Các con bạc được phục vụ cơm nước để đánh bạc thâu đêm

Khi công an vây bắt, Tài “sẹo” đã nhảy xuống suối băng qua khu vườn tràm tẩu thoát. Hiện công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục điều tra vụ việc và truy bắt kẻ cầm đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.