Bạn cần biết

5 ngư dân vẫn mất tích trên biển Hoàng Sa

02/08/2017, 11:30

Vụ tàu cá chìm, 5 ngư dân mất tích trên biển, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

16

Bà Huỳnh Thị Quý khóc ngất khi nghe tin con mất tích ngoài biển

Đến chiều tối qua (1/8), những nỗ lực tìm kiếm 5 ngư dân tàu cá Bình Định bị chìm tàu, mất tích trên biển Hoàng Sa vẫn chìm trong vô vọng. Trên bờ, những người mẹ già, vợ con làng chài Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) khóc ngất, đau đáu ngóng chờ dòng tin mong manh…

Nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả

Trước đó, sáng 29/7, tàu cá BĐ 95613 TS (công suất 330CV) của chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Quốc Toàn (32 tuổi, trú xã Tam Quan Nam) đang đánh bắt tại vị trí 16 độ 40’N, 114 độ 41’E (cách quần đảo Hoàng Sa 115 hải lý) thì bị phá nước rồi chìm tàu. 5 ngư dân trên tàu đều bị mất tích. Nhận tin báo, các tàu Hải quân, tàu BĐ 97135 TS của ông Trần Quốc Bảo, tàu BĐ 97637 TS của ông Nguyễn Văn Thành đến khu gặp tàu ông Toàn gặp nạn, mở rộng phạm vi tìm kiếm các thuyền viên…

Theo Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đơn vị bố trí các tàu gần khu vực tàu cá gặp nạn và tăng cường thêm tàu Hải quân 303 đang ở cách xa 300 hải lý để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Lúc tàu Hải quân 303 đến nơi thì tàu BĐ 95613 đã bị chìm xuống biển. Công tác tìm kiếm 5 ngư dân mất tích vẫn được tập trung nhưng theo nhận định kết quả rất mong manh.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho hay, các lực lượng cứu hộ và các tàu cá của ngư dân Bình Định vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân mất tích nhưng chưa có kết quả. Chính quyền địa phương hiện đang túc trực tại các gia đình có ngư dân bị nạn để thăm hỏi, động viên. Theo ông Công, đây không phải lần đầu tại địa phương xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Để hạn chế thiệt hại nghề cá trước bão tố, thiên tai, nhân tai trên biển, những năm gần đây ngành chức năng đẩy mạnh tổ chức các mô hình tổ đội khai thác, trang bị hệ thống ICOM, kết nối thông tin trên bờ và từng bước hiện đại hóa nghề cá…

Ngóng chờ trong nước mắt

Trong căn nhà trống vắng, bà Huỳnh Thị Quý (trú thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam), mẹ ngư dân Huỳnh Năm - 1 trong 5 ngư dân mất tích, khóc ngất, thi thoảng bà bật lên từng tiếng gọi tên con. “Mọi người đi biển về hết rồi sao con chưa về? Số nó đã khổ giờ lại lâm nạn trên biển”, bà Quý nói. Học hết lớp 5, Năm nghỉ rồi đi biển, mải mê lênh đênh trên biển làm ăn đến nay đã 32 tuổi, chưa có vợ.

Hai ngày nay, chị Trần Bảo Kiều (33 tuổi, vợ chủ tàu cá Trần Quốc Toàn) ngất xỉu, nằm vùi trên giường, không còn thiết ăn uống. Bao nhiêu năm làm lụng, gia đình chị Kiều tích góp đóng được tàu cá vươn ra khơi xa, đánh bắt cá ngừ đại dương với hi vọng cuộc sống ấm no, vững chãi hơn. Tàu cá mới đưa vào hoạt động được vài chuyến biển thì gặp nạn. Hai đứa con chị là Trần Quốc Khánh (12 tuổi) và Trần Quốc Hưng (10 tuổi) ngơ ngác khi thấy nhiều người lạ tập trung tại nhà.

Ôm ghì đứa con gái 4 tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Hồng Thái (23 tuổi, vợ ngư dân Trần Minh Trang, trú thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam) lã chã nước mắt. “Trước khi đi anh hẹn khi về sẽ đưa cả gia đình vào Vũng Tàu thăm anh em. Giờ cả nhà mong anh về từng ngày”, chị Thái nghẹn ngào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.