Xã hội

7 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 thoát chết thế nào?

Một tiếng nổ vang trời trong đêm, quả núi sạt lở đẩy hàng tấn đất đá vùi lấp lán trại khiến hàng chục công nhân gặp nạn.

img
Nhóm công nhân thoát chết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Sau gần 2 ngày thoát nạn trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, anh Hồ Văn Thoàn (27 tuổi, trú huyện Đắk Rông, Quảng Trị) vẫn chưa hết sợ hãi.

Sáng 16/10, ngồi thẫn thờ trên giường bệnh của Bệnh viện đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), anh Thoàn nhớ lại thời khắc sinh tử trong hành trình băng hàng chục km đường rừng từ khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 đến thủy điện Rào Trăng 4.

Trước thời điểm nhóm công nhân gặp nạn, khu vực thủy điện Rào Trăng 3 mưa như trút nước. Mọi người chia nhau thành nhiều tốp trú ẩn trong khu vực nhà kỹ thuật và một số lán trại nơi đồi núi cao ráo.

Khuya 11/10, Thoàn cùng 6 công nhân khác ngủ trong lán trại, còn 17 công nhân khác ngủ tại nhà điều hành thủy điện. Nửa đêm, một tiếng nổ vang trời, anh Thoàn bật dậy chạy ra ngoài. Trên quả đồi, hàng tấn bùn, đất đá từ khắp nơi đổ về san phẳng lán trại. Xung quanh chỉ còn bùn, đất. Họ hét lớn gọi tên nhau trong đêm.

“Tôi và một số anh em thoát nạn lao vào đống bùn đất kéo những người còn sống ra khỏi đống sạt lở. Lần lượt 7 người trong nhóm ngủ ở lán trại tìm thấy nhau. Vừa tìm thấy nhau, thì đợt sạt lở đất tiếp theo lại tràn đến, cả nhóm hoảng hốt dắt díu nhau tháo chạy lên điểm trên cao, nhìn về nhà điều hành không còn thấy gì nữa”, anh Thoàn bàng hoàng nhớ lại.

Ông Nguyễn Đình Minh (63 tuổi, quê Quảng Trị), người bị thương nặng nhất trong nhóm 7 công nhân kể, chỉ kịp nghe tiếng nổ lớn thì trận sạt lở đất liền ập đến.

“Tôi bị đất đá cùng với thân cây đè xuống người. May mắn được Thoàn kéo ra khỏi đống bùn đất. Cả nhóm thay nhau cõng người bị thương, nhai mì tôm họ đội mưa chờ đến khi trời sáng, rồi lội đường ngập ngụa bùn đất đến đầu gối qua vùng sạt lở", ông Minh kể.

Đi được hơn 10km, qua hàng chục điểm sạt lở đất, cả nhóm gặp một ô tô của thủy điện đang đi vào Rào Trăng 4. Đến sáng 13/10, mọi người tiếp cận được Thủy điện Rào Trăng 4 và được đoàn cứu hộ bên ngoài vào sáng 14/10.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Điền cho biết, hiện sức khỏe của 5 công nhân đều ổn định. Trước đó, 2 công nhân có sức khoẻ tiến triển tốt đã xuất viện.

Trước đó, trưa 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thông tin nhiều công nhân gặp nạn do sự cố sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn cứu hộ 21 người gồm: lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục cứu hộ-cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam), Quân khu 4…

Đến 21h cùng ngày, đoàn công tác dừng nghỉ tại Tiểu khu 67 - Trạm kiểm lâm Sông Bồ. Trong đêm, núi sạt lở đổ xuống khu vực đoàn dừng nghỉ khiến 13 người tử vong, 8 người thoát được ra ngoài. Hiện thi thể 13 nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268 tại TP Huế. Lễ truy điệu cho những người gặp nạn sẽ được tổ chức tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.