Xã hội

Ấm lòng những khoảnh khắc thấm đẫm tình người trong mưa lũ lịch sử Đà Nẵng

18/10/2022, 09:44

Trong cơn hoạn nạn bởi mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng, người dân thể hiện sự đùm bọc, chia sẻ đầy tình người.

Băng qua lũ dữ cứu người

Ba ngày sau đợt mưa lũ lịch sử nhấn chìm Đà Nẵng, Nguyễn Minh Đức (18 tuổi, quê Hà Tĩnh, sinh viên trường Cao đẳng FPT Đà Nẵng) vẫn nhớ như in đêm tham gia cứu người cùng lực lượng cứu hộ - cứu nạn tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

img

Nhóm thợ sửa xe huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) ra Đà Nẵng sửa xe máy miễn phí cho dân

Ngày 14/10, mưa như trút nước, lũ đổ về nhấn chìm nhiều nơi trong thành phố. Chập tối, khu vực nhà trọ nơi Đức đang ở đã cúp điện. Qua mạng xã hội, nam sinh viên thấy nhiều nơi ngập sâu, người dân cầu cứu khắp nơi.

Không chần chừ, Đức chạy đến đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam). “Lúc đó, nơi này đang bị ngập rất nặng, có nơi nước đã dâng tới ngang ngực, nhiều người đang mắc kẹt trong nhà”, Đức kể.

Đức chạy đến tìm chỉ huy đội cứu hộ nói mình bơi tốt, xin được tham gia cùng đội. Được đồng ý, cậu thanh niên 18 tuổi lập tức kéo phao, băng lũ cùng các thành viên đội cứu hộ vào nhà dân hỗ trợ đưa người già, phụ nữ, trẻ em và tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Cũng trong đêm mưa lũ khủng khiếp đó, anh Hồ Ngọc Thanh cùng các thành viên CLB Chuyến xe vạn tình 0 đồng ở Đà Nẵng dùng xe bán tải chở người dân bị kẹt lũ giữa đường ra khỏi vùng nguy hiểm.

Từ 17h đến khuya, chiếc xe bán tải bì bõm lội nước, hoạt động hết công suất đến mức chết máy.

Nửa khuya, khi nước khu vực trung tâm thành phố đã rút bớt, nhóm của anh Thanh tức tốc chạy lên khu vực Hòa Khánh Nam cứu người.

Lúc đó, đường Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng vẫn còn ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển, anh Thanh phải cuốc bộ vài tiếng từ trung tâm thành phố lên đường Mẹ Suốt.

Anh Thanh kể, trên đường, nhóm của anh phát hiện 2 người đang kẹt lại trước hầm chui Điện Biên Phủ do nước chảy xiết. Các thành viên lập tức băng ra hỗ trợ, đưa người gặp nạn vào nơi an toàn.

Tình người sau thiên tai

Mới sáng 16/10, em Nguyễn Nguyên (17 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tất tả dắt chiếc xe máy đầy bùn đất từ trên xuống dưới đến trước trường mầm non Cô Tiên Xanh (đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) nhờ đội thợ sửa xe miễn phí Nông Sơn giúp đỡ.

img

Sinh viên Nguyễn Minh Đức tham gia hỗ trợ người dân kẹt trong vùng lũ Hòa Khánh Nam vào đêm 14/10

Nguyên cho hay, mình thuê trọ ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Đêm 14/10, nước lũ dâng lên ngấm chìm phòng trọ, ngập lút cả xe máy. Nguyên đã dắt xe đi rất nhiều nơi nhưng các tiệm đều từ chối vì quá tải.

"May có mấy anh ở đây hỗ trợ sửa chứ không em chẳng biết cách nào để đi làm. Mấy anh cũng sửa miễn phí chứ không lấy tiền công ", Nguyên nói.

Loay hoay thay nhớt cho một xe máy hỏng do ngập, anh Trần Văn Được (30 tuổi, quê xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho hay, khi nghe tin hàng nghìn xe máy của người dân, sinh viên… tại Đà Nẵng bị hư hỏng do ngập, nhóm thợ sửa xe máy Nông Sơn hẹn nhau, đồ nghề lỉnh kỉnh mang ra Đà Nẵng “cứu” xe máy miễn phí.

"Anh em ra Đà Nẵng trưa 15/10, vừa đến nơi là bắt tay vào làm luôn. Tất cả xe đều được sửa miễn phí. Nếu phải thay thế phụ tùng thì chủ xe sẽ chịu chi phí đó. Giá phụ tùng đúng với giá từ cửa hàng bán ra, anh em không thu tiền chênh lệch", anh Được cho nói.

Theo anh Được, các thành viên đội sửa xe với khoảng 20 người chia thành 2 nhóm tại các địa điểm khác nhau để hỗ trợ người dân kịp thời hơn. Gần 2 ngày làm việc, đội đã “cứu” hàng trăm xe máy bị thủy kích.

Những ngày này, nhiều tuyến đường khu vực phường Hòa Khánh Nam vẫn còn nhầy nhụa bùn lầy sau lũ lớn. Người dân vẫn còn khó khăn do nhà cửa bị nhấn chìm, vật dụng trong gia đình hư hỏng.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cho hay, đơn vị phối hợp cùng mạnh thường quân tổ chức cung cấp thực phẩm, nước sạch cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt trên địa bàn. Góp phần hỗ trợ bà con sớm ổn định, trở lại cuộc sống thường ngày.

img

Các chiến sĩ Phòng cảnh sát Cơ động Công an TP.Đà Nẵng cùng các lực lượng quân đội hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ tại Trường tiểu học Hồng Quang

img

Công an phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập lụt nặng ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam)

img

Công an phường Hòa Khánh Nam hỗ trợ 100 ram vở cho học sinh trường Tiểu học Hồng Quang

img

Bằng sự chung tay của các thầy cô, mạnh thường quân, các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh Nam) có đầy đủ sách vở để đến trường sau mưa lũ

img

Một điểm phát vở, quần áo miễn phí cho người dân khu vực đường Mẹ Suốt

img

Các điểm sửa xe miễn phí của các đội thợ sửa xe Quảng Nam có mặt khắp nơi, hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị hư xe do ngập lụt

Theo Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, mưa lũ đêm 14/10 vừa qua khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập.

Trong đó, riêng quận Liên Chiểu bị ngập rất nặng, phường Hòa Khánh Nam có 1.200 hộ dân bị cô lập hoàn toàn trong mưa lũ.

Ngoài ra, mưa lũ tại Đà Nẵng cũng đã gây thiệt hại về người nghiêm trọng với ít nhất 4 người chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.