Đời sống

Áo cộc mưu sinh giữa đêm đông rét buốt ở Hà Nội

17/12/2020, 07:53

Trong cái lạnh "cắt da cắt thịt" của đêm đông Hà Nội, nhiều người lao động vẫn áo cộc, đổ mồ hôi, vật lộn với cuộc mưu sinh hằng ngày...

img

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, nhiệt độ về đêm tại Hà Nội giảm xuống chỉ còn 11-13 độ C khiến người dân càng cảm nhận rõ rệt cái rét buốt của mùa đông

img

Dọc theo những tuyến phố của Thủ đô, không khó để bắt gặp nhiều người lao động vẫn phải ra đường kiếm sống. Mặc thật nhiều áo, quàng khăn, đốt lửa sưởi ấm... là những cách hữu hiệu nhất để họ có thể chống chọi với cái rét

img

Như mọi ngày, chị Trần Thị Thành, nhân viên vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy lại bắt đầu rong ruổi trên các con đường để dọn dẹp, thu gom rác thải... Theo chị, làm việc buổi tối cộng thêm thời tiết lạnh, vất vả nhân đôi

img

"Nghề của chúng tôi muốn có một bữa cơm chiều cùng gia đình hay giấc ngủ đêm là một điều xa xỉ. Vì vậy, mỗi khi được người thân gọi điện động viên cũng cảm thấy hạnh phúc và vơi đi phần nào sự mệt nhọc", chị Thành chia sẻ

img

Ngồi co ro trên vỉa hè đường Lạc Long Quân, anh Võ Đông Minh Trạng, quê Bạc Liêu, là lao động tự do đang chuẩn bị bước vào một buổi làm đêm

img

"Còn nhớ mùa đông đầu tiên khi ra Hà Nội, tôi rất sợ cái lạnh đến thấu xương của miền Bắc. Thậm chí, buổi tối còn không dám ra ngoài đường. Nhưng sau 7 năm cũng dần thích nghi và có thể làm việc bình thường trong thời tiết khắc nghiệt này", anh Trạng chia sẻ

img

23h đêm tại chợ đầu mối Long Biên, hàng trăm lao động đang tất bật vận chuyển hoa quả bằng xe kéo

img

Cả khu chợ huyên náo tiếng còi xe, tiếng thùng xốp, thùng carton lịch bịch... Đây cũng là "giờ cao điểm" của những người làm nghề "cửu vạn"

img

Phía bên ngoài đường Yên Phụ, bà Trần Thị Lan, 62 tuổi (quê Hưng Yên) đang hối hả sắp xếp lại những món đồ có trên chiếc xe kéo hàng của mình. Hơn 20 năm nay, ngày nào bà cũng có mặt tại đây từ chập tối đến sáng hôm sau bất kể trời nắng, mưa hay rét mướt

img

Trong những phút hiếm hoi ngồi nghỉ chờ hàng, bà tâm sự: "Ở quê làm ruộng thu nhập thấp, trông chờ vào vài sào lúa không đủ ăn. Từ khi lên đây, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập khá, trừ chi phí sinh hoạt, tiền trọ cũng để ra được 5-7 triệu đồng/tháng. Chỉ mong ông trời vẫn cho sức khỏe để tiếp tục bươn chải, kiếm sống"

img

Đôi bàn tay của người phụ nữ ở tuổi lục tuần cũng đã chai cứng, thô ráp sau những tháng ngày cầm càng xe

img

Nhiều người vẫn mặc cộc tay "gồng mình" chuyển từng chuyến hàng như quên đi những cơn gió lạnh đang lùa đến

img

Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp. Dưới ánh đèn của khu chợ Long Biên, người kéo xe, bốc vác thuê vẫn thoăn thoắt đôi chân, bán sức kiếm tiền để có một cuộc sống no đủ hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.