Xã hội

Báo Giao thông, Ban ATGT Quảng Trị trao quà cho học sinh khó khăn

09/02/2018, 13:08

Sáng 9/2, Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao quà hỗ trợ 75 học sinh khó khăn.

Bao- Giao- thong- Ban- ATGT- Quang- Tri- trao- qua

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị và Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này 75 em học sinh là nạn nhân, thân nhân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được trao hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng tiền mặt. Thầy Phạm Đình Ngụ, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng- Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh: đây là chương trình có ý nghĩa động viên thiết thực, giúp các em học sinh là nạn nhân, thân nhân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập và có cái Tết đầm ấm hơn bên gia đình, người thân.

“Đặc biệt, Chương trình còn mang ý nghĩa giáo dục tuyên truyền sâu sắc, chuyển tải thông điệp góp phần cảnh tỉnh để mỗi em học sinh và mỗi người hãy nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt Luật Giao thông, tuân thủ quy tắc giao thông khi tham gia giao thông”, thầy Ngụ chia sẻ.

Bao- Giao- thong- Ban- ATGT- Quang- Tri- trao- qua

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị và ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị động viên, trao quà cho các em học sinh tại chương trình

75 trường hợp học sinh nhận được hỗ trợ dịp này có 48 em học sinh Tiểu học, THCS và 27 học sinh THPT ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hầu hết các em mồ côi bố, mồ côi mẹ, hoặc mồ côi cả bố mẹ, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

“Chúng em rất xúc động khi nhận được sự động viên chia sẻ của chương trình”- em Lý Hoàng Đức Tịnh (lớp 12A11, Trường THPT Đông Hà) rưng rưng nói. Tịnh sinh ra và lớn lên ở làng Cam Lộ (xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ). Tịnh cho biết, từ ngày bố bị TNGT cướp đi sinh mạng, đôi vai mẹ lại gồng gánh bán hàng để có tiền trang trải cho Tịnh và 2 đứa em còn nhỏ.

“Em mong rằng qua những chương trình có ý nghĩa động viên thiết thực như thế này sẽ giúp các bạn học sinh chúng em nói riêng và mỗi người tham gia giao thông thấu hiểu được nỗi đau, hệ lụy khủng khiếp do TNGT, qua đó mỗi người hãy nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân mình, gia đình và xã hội”, Tịnh nói.

Bao- Giao- thong- Ban- ATGT- Quang- Tri- trao- qua

Ngoài suất quà tại chương trình, 75 em học sinh được hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng tiền mặt

Bao- Giao- thong- Ban- ATGT- Quang- Tri- trao- qua

Ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Trị động viên, trao quà cho các em học sinh

Bi đát hơn, em Lê Mậu Đạt (lớp 8B, Trường THCS Tân Thành, huyện Hướng Hóa) có cả bố và mẹ đều qua đời trong một vụ TNGT. Hiện tại, Đạt cùng với ông nội đã 85 tuổi nương tựa vào nhau, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Em Lê Kim Tiểu Vy (lớp 2B, Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) có cả bố và mẹ vừa bị TNGT ở Lào vào tháng 12/2017. Hiện tại, cả bố và mẹ em Vy đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở TP Huế, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Bố mẹ đã ly hôn, em Lê Huyền My (lớp 7, Trường THCS Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) sống nương tựa vào bà nội, nhưng bà nội em không may vừa bị TNGT qua đời vào tháng 8/2017. Hiện tại, em My đang sống nhờ nhà của người thân. Em Văn Nguyễn Hoàng Long (lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện cam Lộ) mồ côi bố. Ngày 29/8/2017, mẹ em bị TNGT chấn thương sọ não phải điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, và hiện tại cả 2 mẹ con em Long đang ở nhờ khu tập thể của trường.

Bao- Giao- thong- Ban- ATGT- Quang- Tri- trao- qua

Chương trình có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền pháp luật ATGT thiết thực, đồng thời giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và có cái Tết đầm ấm hơn bên gia đình, người thân


Em Hồ Văn Huy (lớp 3C, Trường Tiểu học số 1 Hướng Nghiệp, huyện Đakrông) bị TNGT năm 2015, hiện bị tật trí nhớ, khó khăn trong học tập, gia đình thuộc diện hộ hèo. Em Hồ Văn Vẽ (lớp 10B, Trường THPT Đakrông, huyện Đakrông) bị TNGT vào trung tuần tháng 11/2017. Em Vẽ bị gãy xương đùi, bể xương bánh chè, gãy xương cổ tay, mẻ xương vai. Gia đình em Vẽ đông anh em, thuộc diện hộ nghèo. Trong đó, Vẽ là con đầu, 1 đứa em học lớp 5 và đứa em còn nhỏ, đang học mẫu giáo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Em Nguyễn Thành Trung (lớp 4A, Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) rưng rưng cho biết, em và bố ở phòng trọ, cuộc sống quá khó khăn, bố em Trung bươn chải sang Lào làm thuê nhưng bố em vừa bị TNGT cướp đi sinh mạng. Gia cảnh em Trung hiện rất khó khăn, đang ở phòng trọ...

Trước đó, đầu năm 2017, Báo Giao thông cũng đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao 18 suất quà, mỗi suất 1 sổ tiết kiệm 5 triệu đồng từ Qũy Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.