Đường bộ

Báo Giao thông thăm gia đình liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn tại Rào Trăng

Trong hành trình “Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, Báo Giao thông chia sẻ, hỗ trợ gia đình các liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn.

img
Đoàn cứu trợ Báo Giao thông, Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội taxi Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ Trần Quốc Dũng

Trong các ngày từ 25 - 27/10, Báo Giao thông phối hợp với Hiệp hội taxi Hà Nội, Tập đoàn Mai Linh tổ chức chương trình ủng hộ miền Trung cứu trợ người dân vùng lũ thuộc hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Từ các nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm, Báo Giao thông sẽ trao 600 xuất quà cho người dân hai tỉnh với tổng số tiền trên 400 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm, mỗi xuất quà trị giá gần 1 triệu đồng.

Hôm nay (26/10), trong hành trình “Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, Báo Giao thông, Hiệp hội taxi Hà Nội, Tập đoàn Mai Linh đã đến động viên và chia sẻ mất mát, khó khăn với các gia đình liệt sĩ đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) và các liệt sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Không khí tang thương vẫn đang bao trùm ngôi nhà nhỏ của Thượng úy Trần Quốc Dũng (trú ở xóm Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Anh hy sinh trong lúc giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại Quảng Trị. Rất nhiều bà con lối xóm và người thân vẫn đang có mặt để động viên vợ và 2 con thơ của liệt sĩ.

Thấy đông người đến thăm hỏi, hai con nhỏ (lớn học lớp 2, nhỏ học mẫu giáo bé) có vẻ rụt rè, chạy xuống dưới nhà lẩn trốn. Được người thân xuống nói chuyện và bế lên, hai cháu mới lên gặp mọi người. Trong ánh mắt ngây thơ, hai con trẻ chưa hiểu hết nỗi đau, nỗi mất mát mà gia đình và các em đang gánh chịu.

Cảm ơn những tấm lòng của Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Giao thông và các nhà hảo tâm, chị Thiều Thị Phương Nhung chia sẻ cuộc sống gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng chị sẽ quyết tâm vượt qua tất cả để nuôi dạy 2 con thành người.

img
Động viên gia đình liệt sĩ Trần Quốc Dũng

Mấy ngày nay, ngôi nhà của vợ chồng Trung tá Bùi Đình Toản ở khối 8, phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có rất nhiều người đến chia sẻ nỗi đau, mất mát. Với giọng ngắt quãng, chị Đào Thị Bích (48 tuổi), vợ anh Toản chia sẻ: “Hơn 30 năm quân ngũ, mỗi năm anh chỉ về thăm nhà vài lần, vợ chồng cách xa biền biệt. Anh nói 3 năm nữa được nghỉ hưu sẽ về bù đắp tình yêu thương trong hàng chục năm qua. Vậy mà chưa kịp về thì anh đã ra đi”.

Vợ chồng chị Bích có 2 con trai là Bùi Đình Tuấn (25 tuổi) và Bùi Đình Tú (23 tuổi) đều đã học xong đại học nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngồi cạnh để chăm sóc mẹ, Tuấn chia sẻ: “Em đang làm ở Hà Nội, em trai ở Đà Nẵng, giờ bố mất rồi, mẹ lại đau yếu không biết có chịu nổi cú sốc này không. Em mong sẽ tìm được việc ở quê để thay bố chăm sóc mẹ”.

img
Đại diện Báo Giao thông, Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội taxi Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Bùi Đình Toản

Cũng trong ngày hôm nay (26/10), Báo Giao thông đã đến thăm hỏi gia đình liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An), Phó phòng Tác chiến Quân khu 4, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Liệt sĩ Dũng là 1 trong 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu nạn công nhân gặp sự cố sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào ngày 12/10.

Liệt sĩ Dũng mất đi để lại người vợ trẻ, cha mẹ già và cô con gái nhỏ đang học PTTH. Chị Lê Thị Bích Hằng, vợ liệt sĩ chia sẻ trong nước mắt, anh ấy vừa hoàn thành khóa học 2 năm tại Học viện Quân sự Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng vũ trang ở Liên bang Nga trở về từ tháng 8 vừa qua và nhận nhiệm vụ được 2 tháng nay. Nhận được tin dữ, tôi không tin đó là sự thật, giờ tôi chỉ biết cố gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho con gái nhỏ.

img
Đoàn thắp hương, động viên gia đình liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng

Tại các gia đình, đại diện Báo Giao thông, Hiệp hội Taxi Hà Nội, Tập đoàn Mai Linh bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao của các liệt sĩ đối với quê hương đất nước, đồng thời, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định công việc và cuộc sống.

img
Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Bùi Đình Toản
img
Đoàn động viên gia đình Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (xóm 18B, Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An), Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4. Liệt sĩ Cường ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, anh sinh năm 1991, đến nay mới 29 tuổi.

Với truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Báo Giao thông phát động chương trình “Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước cùng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai tạm vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này.

Quý vị có thể đóng góp bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm, lương thực, áo phao... chúng tôi cam kết sẽ chuyển tới tận tay người dân đang rất cần trợ giúp.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

BÁO GIAO THÔNG, Số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng: Vietinbank - chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội, hoặc VPĐD tại Miền Trung - Tây Nguyên, địa chỉ: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng, liên hệ 0989886178 (Xuân Huy).

*Tiếp sau đợt cứu trợ đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh (gồm 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng số hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 600 triệu đồng), chương trình “Chung tay cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung” do Báo Giao thông phát động tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên cả nước với tổng số tiền, hàng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.