• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao quà cho ba cháu bé mồ côi vì tai nạn giao thông

07/04/2019, 18:05

Báo Giao thông trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT trao quà hỗ trợ 3 cháu nhỏ mồ côi cha sau TNGT ở Tx. Hoàng Mai (Nghệ An).

Đại diện Báo Giao thông trao quà hỗ trợ cho 3 cháu bé mồ côi

Ngày 7/4/2019, đại diện Báo Giao thông đã đến nhà ba anh em Nguyễn Bá Thân (14 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) thăm hỏi, trao phần quà trị giá 3 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT hỗ trợ ba anh em Thân.

Ngày 9/3/2019, Báo Giao thông có bài viết “Mẹ bỏ đi biệt tích, ba trẻ bơ vơ sau bố mất vì tai nạn” nói về hoàn cảnh của ba anh em Nguyễn Bá Thân. Gia cảnh nghèo khó, mẹ của ba anh em bỏ đi biệt tích đã 8 năm nay, lúc đó em út trong nhà là Nguyễn Bá Cảnh Nhật mới tròn 8 tháng tuổi, em thứ hai là Nguyễn Hoài Thương mới được hơn hai tháng tuổi.

Vợ bỏ đi, anh Nguyễn Bá Tình (SN 1983) gồng gánh nuôi ba đứa con thơ suốt 8 năm qua. Do anh Tình không có công việc ổn định, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng khoán và những ngày công người ta kêu đi phụ vữa nên chưa học xong lớp 9, cháu Thân đã phải nghỉ để vào miền Nam trông giữ xe kiếm tiền phụ giúp bố lo cho các em ăn học.

Ngày 25 tháng Chạp âm lịch, trước Tết Kỷ Hợi chỉ vài ngày, sau khi ăn cơm tối xong, anh Tình nói ra đồng kiếm ít tôm cá cải thiện bữa ăn cho các cháu; rồi ngày mai lấy được tiền đi phụ xây sẽ mua cho mấy đứa con quần áo mới vì sắp Tết rồi. Trên đường ra đồng, anh Tình bị TNGT tử vong, khi người dân chạy về báo tin, trong căn nhà tuềnh toàng của anh Tình, hai cháu Thương, Nhật vẫn đang ôm nhau ngủ. Sớm xa vòng tay yêu thương của mẹ, bọn trẻ dường như “biết thân, biết phận” nên khi bố vắng nhà, đi làm đều rất ngoan, tự học, tự lo cơm nước và chăm sóc nhau...

Bố mất, mẹ bỏ đi, cháu Thân mới 14 tuổi đầu phải lo cáng đáng gia đình, khó khăn chồng chất. Khi đại diện Báo Giao thông tới thăm hỏi, trao quà, cháu Thân xúc động cảm ơn và cho biết, sẽ cố gắng làm thuê để thay cha mẹ nuôi hai em khôn lớn nên người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.