Bóng đá

Báo Indonesia "xát muối" vào nỗi đau trong quá khứ của Việt Nam

06/10/2019, 17:30

Tờ Indo Sport gọi Bali là nơi Việt Nam có nhiều ký ức tồi tệ trước trận làm khách trên SVĐ Kapten I Wayan Dipta ở vòng loại World Cup 2022.

img
FLC Thanh Hóa từng có ký ức buồn tại Bali

Theo thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/10, trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta thay vì diễn ra tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno (Jakarta) như ban đầu. Đây là sân nhà của CLB Bali United, với sức chứa 22.930 người.

Mới đây, tờ Indo Sport của Indonesia có bài viết với tựa đề: "Indonesia chuyển sân nhà tới Bali, Việt Nam bị ám ảnh bởi những ký ức tồi tệ" của tác giả Fuad Noor Rahardyan. "Vòng bảng AFC Cup 2018, câu lạc bộ Thanh Hóa của Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-3 trước Bali United trong chuyến thăm tới Bali.

Khi đó, Bali United có bốn cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia gồm Henry Henry, Ricky Fajrin, Irfan Bachdim và Stefano Lilipaly. Chỉ có Bachdim không chơi hết trận. Anh được thay thế bởi Miftahul Hamdi ở giữa hiệp hai. Đến phút 74, Lilipaly thậm chí còn ghi bàn vào lưới Trần Bửu Ngọc", Rahardyan viết.

Ở lần gần nhất hai đội đối đầu tại bán kết lượt đi AFF Cup 2016, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thất bại 1-2 dù có thế trận tốt hơn đối thủ. Sau đó, hai đội hòa 2-2 ở trận lượt về tại Mỹ Đình và Indonesia giành quyền vào chơi chung kết với tổng tỷ số 4-3.

Việc Indonesia thay đổi địa điểm thi đấu khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bể kế hoạch. Họ sẽ phải huỷ và đặt lại toàn bộ vé máy bay cũng như khách sạn cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Hiện, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Đội sẽ đá với Malaysia ngày 10/10 và hôm sau lập tức di chuyển sang Indonesia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.