Thời sự Quốc tế

Bạo loạn ở Minneapolis: Cảnh sát dùng hơi cay tấn công cả các nhà báo

31/05/2020, 16:21

Cảnh sát đã cố tình sử dụng bình xịt khí cay chống các nhà báo, trong đó có phóng viên Mikhail Turgiev của hãng Sputnik.

img
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Minnesota.

Báo Sputnik đưa tin, sau khi trấn áp giải tán biểu tình, cảnh sát thành phố Minneapolis đã cố tình sử dụng bình xịt khí cay chống các nhà báo, trong đó có phóng viên Mikhail Turgiev của hãng Sputnik.

Theo phản ánh của phóng viên Sputnik, nhóm tác nghiệp gôm 4 người của kênh truyền hình VICE gồm 4 người và một phóng viên của hãng thông tấn Sputnik có mặt trên địa bàn một trạm xăng trong khu vực bạo loạn.

Cảnh sát và vệ binh quốc gia đã gỡ hàng rào phong toả khỏi đường phố và rời đi. Ở trạm tiếp nhiên liệu có các nhà báo, người chủ trạm xăng và mấy nhân viên bảo vệ của bà này.

Tất cả đều đứng trên phố, không bước ra khỏi hàng rào. Đột nhiên xuất hiện một chiếc xe buýt nhỏ với các cảnh sát, ngay lập tức nổ súng bắn đạn cao su.

Nhiều tiếng thét nói rằng đây là tài sản tư nhân và những người bảo vệ trạm xăng, cũng như tiếng kêu lớn "Báo chí!", cảnh sát ngừng bắn, nhưng vẫn chĩa súng vào những người hiện diện trên phạm vi trạm xăng và buộc tất cả phải vào trong tòa nhà.

Các phóng viên phải quỳ xuống, giơ thẻ nhà báo. Tuy nhiên cảnh sát vẫn phun hơi cay từ bình xịt thẳng vào mặt một thành viên nhóm quay phim, dù trước đó người này đã tự giới thiệu mình là nhà báo.

Một trong những sĩ quan đeo mặt nạ chống hơi độc bước tới tiếp cận các nhà báo khác đang đứng gần xe và nói gì đó, tuy nhiên vì vướng mặt nạ nên không ai hiểu anh ta nói gì. Đoán rằng anh ta đòi lên xe, các nhà báo tiếp tục yêu cầu thả đồng nghiệp của họ.

Phóng viên của Sputnik ở phía bên kia chiếc xe và trước đó cũng đã trình thẻ nhà báo với các nhân viên thực thi pháp luật.

Khi anh chuẩn bị ngồi vào xe, một sĩ quan khác tiến đến. Nhà báo đưa thẻ của mình ra và nói: "Tôi là phóng viên".

Mặc dù vậy, viên cảnh sát chẳng thèm nói năng gì mà lập tức xịt mạnh luồng hơi cay vào mặt anh. Cảnh sát đã buông nhà báo kia ra, nhưng cả hai phải mất hồi lâu mới tỉnh lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.