SEA Games 32

Báo Thái Lan ngán ngẩm sau thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam

23/05/2022, 06:00

Truyền thông xứ chùa vàng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà để thua U23 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Bàn thắng ở phút 84 của Nhâm Mạnh Dũng trong trận chung kết đã giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 31.

img

Nhâm Mạnh Dũng cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan

Chiến thắng này cũng được xem là màn phục thù hoàn hảo cho trận thua tại bán kết AFF Cup 2022 của Việt Nam trước người Thái.

Đồng thời cũng chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua trước “Voi chiến” trong các trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games.

Sau thất bại này, đã có rất nhiều tờ báo của xứ chùa vàng lên tiếng thể hiện sự tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội lên ngôi.

Tờ Thairath bày tỏ: “Tất cả đã kết thúc. U23 Thái Lan đã để thua đội bóng chủ nhà 0-1 và mất tấm HCV SEA Games”.

Trước đó, tờ Daily News phiên bản Thái Lan đã có những cảnh báo đội nhà về sự nguy hiểm của U23 Việt Nam và đồng thời đưa ra thống kê mang tính lịch sử.

Tờ báo này cho hay, mỗi khi các đội bóng của Thái Lan để thua trận ra quân ở SEA Games thì ở giải đấu năm đó họ sẽ không thể lên ngôi.

Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn của thầy trò HLV Polking tại AFF Cup 2020 thì nhiều người vẫn tin “những chú voi con” có thể phá dớp.

Nhưng U23 Thái Lan đã không thành công khi họ đụng độ phải một đội bóng giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như U23 Việt Nam.

Trong khi đó, tờ SMMSPORT viết: “Thủ môn của U23 Thái Lan đã bay người hết cỡ những không thể cứu đội nhà thoát khỏi bàn thua sau cú đánh đầu hiểm hóc của Nhâm Mạnh Dũng.

Bàn thắng muộn này đánh gục mọi hi vọng của U23 Thái Lan. U23 Việt Nam lại một lần nữa bước lên bục nhận HCV”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.