Pháp luật

Bắt cóc 2 bé sơ sinh, đưa lên núi rồi cạo trọc đầu

08/05/2014, 10:25

Khi người nhà tìm thấy, hai đứa trẻ chỉ mới 3, 4 tháng tuổi bị bỏ giữa trời nắng, đang khóc thét trên núi phía sau nhà và đều bị cạo trọc đầu.

Khi người nhà tìm thấy, hai đứa trẻ chỉ mới 3, 4 tháng tuổi bị bỏ giữa trời nắng, đang khóc thét trên núi phía sau nhà và đều bị cạo trọc đầu. 

Sáng 7/5 tại thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân (Bình Định) xảy ra vụ bắt cóc 2 trẻ sơ sinh bỏ trên núi gây xôn xao cả vùng quê.  

2 đứa trẻ bị bắt cóc bỏ trên núi. Ảnh: Báo Bình Định
Hai đứa trẻ bị bắt cóc bỏ trên núi. (Ảnh: Báo Bình Định)

Hai trẻ bị bắt cóc được xác định là bé Trần Việt Đức (3 tháng tuổi), con anh Trần Văn Nga và chị Đào Thị Thái Hoa, cùng trú tại thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân và Đào Hữu Lộc (4 tháng tuổi), con anh Đào Văn Cát và chị Nguyễn Thị Thành. Hai bé có họ hàng với nhau.

Vào khoảng 9h ngày 7/5, do nhà đi đưa tang hàng xóm hết nên một mình chị Đào Thị Thái Hoa trông hai cháu và chuẩn bị cơm nước. Lợi dụng lúc chị Hoa không để ý, kẻ xấu vào bắt cóc cả 2 cháu bé đưa đi. 

Đến 10h30, chị Hoa không thấy con và cháu đâu, hoảng hốt hô hoán cho hàng xóm cùng đi tìm. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, mọi người tìm thấy hai đứa trẻ đang khóc thét trên núi phía sau nhà, một cháu đã bị cạo trọc đầu, bé còn lại đang bị cạo đầu nham nhở. 

Sau đó cán bộ Trạm y tế xã Ân Phong đã đến chăm sóc và 2 bé đã khỏe trở lại. 

Trả lời trên Vnexpress, Đại tá Phan Công Bình, Trưởng Công an huyện Hoài Ân cho biết, cơ quan điều tra đang truy tìm thủ phạm của vụ bắt cóc kỳ lạ này. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể kẻ xấu bắt các cháu đưa lên núi cạo trọc đầu vì có mâu thuẫn cá nhân với gia đình nạn nhân.

Trước vụ việc này, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã gọi điện yêu cầu công an tỉnh và huyện Hoài Ân phải nhanh chóng truy tìm thủ phạm, điều tra làm rõ vụ việc.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.