• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Bắt đối tượng đi xe buýt giấu ma túy trong bao thuốc lá

12/07/2016, 16:04

Cán bộ Trạm CSGT QL1 Thanh Hóa nhanh chóng tìm ra số ma túy đá đang cất giấu trong bao thuốc lá Thăng Long.

12

Thiếu tá Trần Văn Cường

Thiếu tá Cường nhớ lại, khoảng 11h ngày 17/6, trong quá trình TTKS tại Km 353+200 QL1 (đoạn qua địa phận xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), tổ TTKS nhận được thông tin quần chúng báo có một đối tượng tên Vinh, chuyên đi mua ma túy từ huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về Tĩnh Gia để sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng khác. Đối tượng này thường di chuyển bằng xe buýt.

“Lập tức, Tổ công tác của tôi liên tục bám sát các xe buýt chạy trên tuyến QL1. Qua kênh thông tin, chúng tôi xác định đối tượng Vinh đang đi trên xe buýt BKS 36N-0450 lưu thông hướng TP Thanh Hóa - Vinh. Tránh đánh động đến đối tượng, chúng tôi chốt phương án sẽ đón lõng và kiểm tra gần khu vực mà đối tượng sẽ xuống ở xã Hải An. Khi xe buýt 36N-0450 dừng, chúng tôi lên xe hỏi: Ai là Vinh có người cần gặp? và thấy một nam hành khách mặt biến sắc, tái nhợt”, Thiếu tá Cường kể.

Sau hai, ba tiếng gọi, nam hành khách này khẽ trả lời: “Tôi là Vinh”. Tổ công tác nhanh chóng yêu cầu kiểm tra và tìm thấy một lượng bột màu trắng nghi là ma túy đang được cất giấu kỹ trong bao thuốc lá Thăng Long. Thiếu tá Cường hỏi: “Cái này là gì? Mua ở đâu?”, thì Vinh không nói, cúi đầu xuống. Tiếp tục tra hỏi, đối tượng khai nhận tên là Lê Đình Vinh (SN 1986, ngụ tại thôn 3, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), chất màu trắng là ma túy được mua về để sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác.

Vụ việc ngay sau đó đã được Tổ công tác của Thiếu tá Cường bàn giao cho Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.

“Rất may là qua kênh thông tin của quần chúng nhân dân và sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng, lãnh đạo Trạm nên chúng tôi mới khoanh vùng và xác định đối tượng này. Việc di chuyển bằng xe buýt cho thấy đối tượng cũng đã tính kỹ đề phòng khi bị lực lượng Công an kiểm tra. Qua tìm hiểu được biết, đối tượng Vinh nghiện ma túy và cứ khoảng 4-10 ngày lại bắt xe buýt từ xã Hải An ra huyện Quảng Xương để lấy thuốc về sử dụng”, Thiếu tá Trần Văn Cường cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.