An ninh hình sự

Bắt kẻ chém Công an, vợ bị giết vì dám cãi chồng

19/07/2015, 07:14

Xử đại gia lừa 800 tỷ, bắt kẻ chém công an là những tin nóng pháp luật.

1
 

Xử vụ “đại gia thủy sản” lừa đảo gần 800 tỷ đồng

Theo tin tức từ báo Lao Động, trong 11 ngày (từ 20- 31/7), tại Sóc Trăng, TAND tỉnh sẽ xét xử công khai vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Cty Thủy sản Phương Nam).

Theo hồ sơ tố tụng, vụ án có 27 bị can, trong đó, nguyên kế toán của Cty Thủy sản Phương Nam là Lâm Minh Mẫn và Phó giám đốc Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi) bị Viện KSND tối cao truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 25 bị can còn lại nguyên là cán bộ 5 ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hậu Giang, cùng bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Gần một nửa bị can bị tạm giam, hiện đã được chuyển từ Trại giam T17 của Bộ Công an (tại TP HCM) về Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết quả trưng cầu giám định tài chính của công ty TNHH Phương Nam cho thấy, từ năm 2008 đến 2012, Thủy sản Phương Nam thua lỗ trên 996 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp chỉ giá trị gần 640 tỷ đồng. Gần 2 năm trước, ông Khuân bỏ trốn ra nước ngoài với vợ con khi dư nợ các ngân hàng trên 1.700 tỷ đồng, được trừ tài sản thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn lại hơn 1.679 tỷ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan tố tụng xác định, đến thời điểm này, Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng. Số tiền này cha con ông Khuân được cho là đã chiếm đoạt của các ngân hàng rồi bỏ trốn. Hai thuộc cấp Phượng và Mẫn được cho là có vai trò đồng phạm tích cực. Do cha, con cầm đầu vụ lừa đảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã đối với ông Khuân và con gái, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bắt hung thủ chém thượng sỹ công an sau 2 năm gây án

Dân trí đưa tin, sáng ngày 18/7, Công an TP Quảng Ngãi cho biết cơ quan điều tra vừa xác định hung thủ chém thượng sỹ Ngô Văn Sanh – Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Tư Nghĩa gây thương tích nặng.

2
Hung thủ Nguyễn Xôn vừa bị bắt sau 2 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 17/5/2013, đối tượng Nguyễn Xôn (SN 1986, ngụ thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) vác hung khí đi tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đó để trả thù. Khi đến quán cà phê Vi-La (xã Nghĩa An), đối tượng Xôn chém nhầm kẻ thù, trúng vào thượng sỹ Ngô Văn Sanh đang uống nước trong quán cà phê.

Hậu quả, thượng sỹ Ngô Văn Sanh bị thương nặng sau nhiều nhát chém của hung thủ. Ngay sau đó, hung thủ Xôn bỏ trốn và nhân chứng cùng nạn nhân không xác định khuôn mặt hung thủ, vì đối tượng Xôn bịt kín mặt.

Sau hơn 2 năm điều tra, Công an TP Quảng Ngãi đã xác định hung thủ Nguyễn Xôn và ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vợ thiệt mạng sau trận tranh cãi với chồng

Ngày 18/7, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) tạm giữ Nguyễn Hoàng (44 tuổi) để điều tra về hành vi giết người, nạn nhân chính là người vợ của ông.

3
Người thân lo hậu sự cho chị Thúy. Ảnh: Hải Thuận/VnE.

Theo thông tin trên VnExpress, rạng sáng cùng ngày, Hoàng và vợ Lê Thị Thanh Thúy (38 tuổi) xảy ra cãi vã tại tầng trệt căn nhà trên đường Nguyễn Du (phường 7, quận Gò Vấp). Cuộc tranh cãi gay gắt xoay quanh chuyện làm ăn và tình cảm.

Sau một lúc to tiếng, Hoàng vớ cây kéo đâm nhiều nhát khiến chị Thuý chết tại chỗ. Hoàng bỏ đi khỏi nhà nhưng một giờ sau đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Khi gia đình chuẩn bị tang lễ, hai con trai nhỏ của nạn nhân khóc ngất cạnh thi thể mẹ. Người thân cho biết, chị Thúy bán ở chợ Gò Vấp còn chồng đi làm xa. Thời gian gần đây, Hoàng nợ một số tiền lớn nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Anh em ruột 9X giết người lãnh án nặng

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo: Phạm Thanh Nghĩa (SN 1994) 15 năm tù giam; Phạm Thanh Trọng (SN 1997) 8 năm tù giam và Lê Quang Sinh (SN 1995, trú tại TX An Khê, Gia Lai) 7 năm tù giam. Cả 3 bị cáo đều phạm tội “giết người”. Riêng 2 bị cáo Trọng và Nghĩa là 2 anh em ruột, trú xã Hà Tam (Đăk Pơ, Gia Lai).

4
Ba bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30 ngày 4/1/2015, Phạm Thanh Nghĩa điều khiển xe mô tô đi vào rẫy mía của gia đình ở thôn 3, xã Hà Tam để cột bò thì gặp Tạ Tấn (người bị hại trong vụ án) đi xe mô tô theo chiều ngược lại. Do trước đó hai bên đã có mâu thuẫn nên Tấn chạy xe chắn ngang đường không cho Nghĩa đi, đồng thời xuống xe lấy con dao rựa mang theo để đuổi đánh Nghĩa. Thấy không thể chống đỡ nên Nghĩa đã bỏ chạy. Về phần Tấn, không đuổi được Nghĩa, quay lại  dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào chiếc xe của Nghĩa rồi đi về. Thấy Tấn đã đi, Nghĩa quay lại lấy xe để về thì xe không nổ máy được. Máu yêng hùng trong người nổi lên, Nghĩa điện thoại cho em ruột là Phạm Thanh Trọng rủ đi đánh Tấn để trả thù.

Nghe vậy, Trọng lấy ngay một con dao trong nhà rồi điện thoại cho Lê Quang Sinh (là chỗ bạn bè) kể lại sự việc, sau đó nhờ Sinh chở đến rẫy cà phê của gia đình để lấy xe. Đến nơi Sinh về trước, còn Trọng vào lấy xe và không quên cầm thêm một con dao tự chế nữa để đi đón anh trai. Hai anh em quyết đi tìm Tạ Tấn để trả thù nhưng nghĩ Tấn có “đồng bọn” nên Trọng liền quay xe, đi đến nhà một người quen mượn thêm một con dao nữa. Lúc này, Sinh đến nhà chơi nên cả hai anh em rủ Sinh cùng đi và Sinh đã đồng ý.

Đến trước cửa nhà Tấn, hai anh em Nghĩa - Trọng cầm dao vào nhà, còn Sinh ở ngoài trông xe. Thấy Tấn đang ngồi xem ti vi, Trọng bước tới và hỏi Tấn chuyện xảy ra giữa Tấn với anh trai mình, rồi tát mạnh vào má Tấn. Thấy vậy, Tấn với con dao dưới chỗ mình ngồi đâm hai nhát về phía Trọng nhưng Trọng đỡ được và dùng con dao nhọn đang cầm trên tay đâm một nhát vào vai Tấn.

Đứng ngoài quan sát một lúc, Nghĩa cũng lao vào chém Tấn 3 nhát, trong đó một nhát trúng đầu. Cùng lúc này, Trọng cầm dao đâm vào bụng và đùi Tấn  khiến Tấn không thể chống trả mà phải bỏ chạy ra phía sau vườn thì gục ngã rồi bất tỉnh. Ngay sau đó, Tấn được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, hai anh em Nghĩa - Trọng cùng bỏ trốn. Riêng Lê Quang Sinh biết không thể trốn chạy nên ngay ngày hôm đó đã đến công an đầu thú, sau đó Nghĩa - Trọng cũng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Nhận nhầm đối thủ tại quán karaoke, 1 người tử vong

Dân trí đưa tin, ngày 17/7, cơ quan CSĐT (CA huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại khu vực quán Karaoke (thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh).

8 đối tượng bị cơ quan CSĐT bắt giữ về hành vi giết người gồm: Nguyễn Xuân Tuấn, (20 tuổi, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh); Đồng Mạnh Thành, (23 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, Đông Anh); Nguyễn Đăng Sơn, (18 tuổi) và Nguyễn Doãn Trường, (19 tuổi, đều trú tại xã Tiên Dương, Đông Anh).

5
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng còn lại bị bắt giữ về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”; “che giấu tội phạm”; “không tố giác tội phạm” gồm: Nguyễn Thanh Tuyến, (22 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, Đông Anh); Nguyễn Đức Gia, (25 tuổi, trú tại xã Cổ Loa); Nguyễn Văn Nam, (29 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ); Nguyễn Thị Hải Yến, (20 tuổi, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, tối ngày 14/7, anh Nguyễn Hữu Tuyển, (SN 1976, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) đi hát karaoke cùng bạn. Trong lúc thanh toán tiền hát, anh Tuyển bị nhóm Tuấn và Thành nhận nhầm đối thủ gây sự trước đó nên đã dùng vỏ chai lao vào đánh anh Tuyển.

Anh Tuyển bỏ chạy về nhà lấy gậy sắt, quay lại quán karaoke tìm đối phương và bị Tuấn, Thành cùng đồng bọn dùng kiếm, gậy gỗ, gạch và gậy sắt quây đánh. Anh Tuyển bị chấn thương sọ não và chết trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm của Tuấn, Thành đã trốn sang khu vực quận Thanh Xuân, thuê nhà trọ để nghe ngóng tình hình và được Cơ quan CSĐT vận động ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.