Xã hội

Bé sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi bên cạnh chuồng bò

06/03/2015, 16:17

Sáng sớm, bà Đỏ bất ngờ phát hiện cháu bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn bỏ bên cạnh chuồng bò.

tre so sinh
Bà Đỏ (người quấn khen) là người tìm thấy và đang chăm sóc cháu bé.

Người phát hiện cháu bé trên là bà Đỗ Thị Đỏ (ở Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Theo lời bà Đỏ, vào khoảng 6h sáng nay (6/3), bà ra thăm chuồng và lấy cỏ cho bò ăn thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Lúc này, bà lần theo thì thấy tiếng khóc phát ra từ trong một chiếc khăn đang cựa quậy, để bên cạnh chuồng bò. Bà Đỏ vội vàng tiến lại mở chiếc khăn ra thì bàng hoàng phát hiện bên trong là một bé trai sơ sinh nên bà đã bế cháu vào trong nhà sơ cứu lau, thay quần áo và lấy sữa ấm cho cháu bé uống. Sau đó, bà gọi điện báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin, cán bộ địa phương đã có mặt để cùng chăm sóc cháu bé và có hướng xử lý vụ việc. Bà Trần Thị Thu Hương, cán bộ y tế phường Nghĩa Trung (thị xã Gia Nghĩa) cho biết qua kiểm tra, cháu bé mới sinh khoảng 1 tuần tuổi, cân nặng khoảng 3 kg, sức khỏe bé ổn định. Cùng ngày, chính quyền đã làm các thủ tục để đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra sức khỏe và nuôi dưỡng bé.

Hiện cháu bé vẫn chưa được đặt tên và đang tạm thời được giao cho bà Đỗ Thị Đỏ chăm sóc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.