Bóng đá

“Bệnh cũ” tái phát, HAGL cầm vàng lại để vàng rơi

18/06/2020, 20:00

Sự thiếu tập trung của hàng thủ khiến HAGL phải trả giá đắt khi tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà tại vòng 5 V-League 2020.

img
HAGL bị Sài Gòn FC cầm hòa đáng tiếc

Chiều 18/6, HAGL tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2020. Cả hai đội đều đang hưng phấn sau thắng lợi ở vòng 4 nên không ngạc nhiên khi thế trận sau tiếng còi khai cuộc khá cởi mở.

Sau một vài tình huống tấn công đáng chú ý, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số. Phút 12, Văn Toàn chuyền bóng cực hay để Chevaughn Walsh di chuyển, hãm bóng bằng ngực trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Nhận bàn thua sớm, Sài Gòn FC tràn lên tấn công hòng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày các cầu thủ Sài thành. Cuối hiệp 1, không khí trên sân trở nên nóng hơn với những pha va chạm liên tiếp của đôi bên.

Thế trận giằng co tới đầu hiệp 2 trước khi Geovane đệm bóng cận thành san bằng cách biệt cho Sài Gòn FC. Ở tình huống này, hàng thủ đội bóng áo trắng đã chơi thiếu tập trung, để tiền đạo đối phương trống trải dứt điểm.

Bàn thắng trên khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng, cầu thủ hai đội liên tiếp vào bóng rát.

Trái lại với độ nóng, chất lượng chuyên môn lại không quá cao, số cơ hội được tạo ra cũng không nhiều. Phút 90+2, hàng thủ HAGL tiếp tục sơ sảy, đáng tiếc Pedro lại sút bóng vọt xà. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thanh Hóa có thắng lợi 1-0 trước Nam Định, qua đó ngắt chuỗi trận toàn hòa và thua từ đầu mùa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.