Xã hội

Bị dọa giết, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn xuống đường dẹp loạn vỉa hè

10/09/2017, 06:35

Sau nhiều tin nhắn, cuộc gọi bị dọa giết, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục xuống đường lập lại trật tự vỉa hè.

1

Tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục xuống đường sau khi bị đe dọa.

Tối 9/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi lập lại trật tự lòng, lề đường. Tại buổi kiểm tra, ông Hải cho rằng,  không vì những tin nhắn đe dọa mà ông lo sợ, dừng việc xuống đường xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đô thị ông đang phụ trách.

2

Tại vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, một ô tô không tài xế đã bị đoàn niêm phong, cẩu đi.

Đoàn kiểm tra đi trên các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thủ... lực lượng chức năng phạt nhiều quán nhậu bày bàn ghế trên vỉa hè, yêu cầu lãnh đạo, công an phường ra bàn giao để họ giám sát, tránh tái phạm.

“Hễ quán nhậu nào mà tái chiếm 3 lần, quận phát hiện được, tôi sẽ đề xuất xem xét cách chức lãnh đạo phường đó”, ông Hải nói.

Tại vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, một ô tô không tài xế đã bị đoàn niêm phong, cẩu đi. Một quán nhậu trên đường Phạm Viết Chánh bày xe máy của khách chiếm gần hết lối đi bộ, vượt mức cấp phép cũng bị đoàn liên ngành yêu cầu phường Nguyễn Cư Trinh xử lý.

5

Một quán nhậu trên đường Phạm Viết Chánh bày xe máy của khách chiếm gần hết lối đi bộ.

Trước đó, ngày 6/9, ông Đoàn Ngọc Hải đã có báo cáo gửi Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận 1 về việc nhiều số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện đe dọa. Để bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình, ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chỉ huy Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận 1 chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.