Xã hội

Bị TNGT trên đường chở con gái ra Huế "lai kinh ứng thí"

03/07/2014, 13:04

Trên đường chở cô con gái từ Quảng Nam ra TP Huế dự thi đại học, anh Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị chiếc xe ô tô khách tông phải nhập viện.

Trên đường chở cô con gái từ Quảng Nam ra TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) dự thi đại học, anh Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, trú tổ Mậu Cà, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị chiếc xe ô tô khách tông va phải nhập viện. Rất may, cô con gái của anh Hải không bị thương.

Đang điều trị tại Bệnh viện Y dược Huế, anh Nguyễn Văn Hải cho biết, sáng sớm ngày 1/7, anh Hải chở cô con gái Nguyễn Thị Hà (18 tuổi) bằng xe máy từ huyện Bắc Trà My ra Huế sớm 1 ngày để nghỉ ngơi thoải mái trước ngày cô con gái đến địa điểm thi.

Khoảng 10h ngày 1/7, khi anh Hải chở cô con gái bằng xe máy đến địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bất ngờ bị xe chở khách chạy tuyến Đà Nẵng – Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) chạy chiều ngược lại gây tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Hải gượng dậy kể lại vụ việc với PV
Anh Nguyễn Văn Hải gượng dậy kể lại vụ việc với PV

“Bố con xuất phát rất sớm nên chạy tốc độ vừa phải, còn chiếc xe khách BKS 43B – 01097 đang chạy chiều ngược lại đang vượt một chiếc xe khác chạy cùng chiều nên lấn đường và va vào xe của bố con tôi. Rất may là chiếc xe khách không tông trực diện mà chỉ tông va vào chân tôi, xe máy không bị ngã xuống đường nên con gái tôi không bị thương” - anh Nguyễn Văn Hải kể, đồng thời cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe khách trên dừng lại chở anh vào Trạm Y tế quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) nhưng sau khi sơ cứu và tiến hành chụp phim thì y bác sĩ tại đây yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, anh Hải yêu cầu nhà xe chở anh ra Bệnh viện Y dược Huế nhập viện để anh và con gái có thể gặp nhau hàng ngày cho cháu yên tâm dự thi.

Khoảng hơn 3h ngày 1/7, anh Hải được đưa đến Bệnh viện Y dược Huế và được các bác sĩ chẩn đoán chân trái của anh Hải bị chấn thương nghiêm trọng, nhất là 2 ngón chân thứ ba và thứ tư, đặc biệt một đốt của ngón chân bị gãy cần phẫu thuật ngay để nối gân. Sau khi được phẫu thuật, anh Hải vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Y dược Huế.

Anh Nguyễn Văn Hải cho biết vợ chồng anh ở quê chỉ làm nông, cháu Hà là con gái đầu, còn đứa con trai thứ hai mới sinh được 7 tháng. Với mong muốn tạo điều kiện hết sức cho con gái ra Huế “lai kinh ứng thí” đạt kết quả cao để có thể bước vào giảng đường Trường đại học Y dược Huế, anh Hà đem theo 7 triệu đồng.

Nén nỗi đau khi đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Hải cũng thường xuyên gọi điện động viên con gái yên tâm để llamf bài thi đạt kết quả cao như mong muốn
Nén nỗi đau khi đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Hải thường xuyên gọi điện động viên con gái yên tâm để làm bài thi đạt kết quả cao như mong muốn

Để chủ động và tiết kiệm chi phí đi lại, dành tiền cho con ở Huế gần 10 ngày thi đại học hai khối A và B (Đại học Y Dược Huế), hai bố con anh Hải quyết định vượt gần 250 km từ huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) ra Huế bằng xe máy. Tuy nhiên, khi đến thị trấn Lăng Cô thì không may bị TNGT. Trong 7 triệu đồng mang theo thì đến sáng 3/7 bố con anh Hải chỉ còn 1 triệu đồng.

 “Cùng với mấy chục ngàn khi vào Trạm Y tế quận Liên Chiểu, tiền viện phí và tiền lên bàn mổ phẫu thuật chân bị thương trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Y dược Huế đã hết 6 triệu đồng. Nhà xe sau khi đưa vào viện cấp cứu cũng chưa hỗ trợ gì. Sáng nay tui gọi điện thì họ nói đang xoay sở tiền” - anh Hải nói, đồng thời cho biết, sau khi anh bị tai nạn, cô con gái được các tình nguyện viên Trường Đại học Khoa học Huế quan tâm hướng dẫn đến chỗ trọ và sáng nay cháu Hà đang đi làm thủ tục dự thi.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.