Xã hội

Bịa chuyện heo chết vẫn giết thịt mang bán, cô gái bị phạt 10 triệu đồng

27/03/2019, 16:05

Đăng thông tin bịa đặt heo bị dịch chết, mang đi chôn rồi được đào lên mổ thịt bán ra thị trường, cô gái bị phạt 10 triệu đồng.

img
Hình ảnh không đúng sự thật, kèm theo dòng status bịa đặt được bà Trần Thị Thu Hồng đăng lên Facebook ngày 24/3 (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 27/3, ông Quách Công Ban - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định xử phạt hành chính số 02/QĐ-XPHC đối với bà Trần Thị Thu Hồng (SN 1990, trú tại thị xã Gia Nghĩa) về việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Bà Hồng bị phạt 10 triệu đồng. Thời gian thực hiện nộp phạt 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định.

img
Dòng status chủ Facebook Trần Thu Hồng đăng tải (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, ngày 24/3, bà Hồng là chủ Facebook: “Trần Thu Hồng” đăng tải dòng status với nội dung: “Cảnh báo Gia Nghĩa mình khi mua thịt lợn nha. Người quen làm bên kiểm dịch mới bắt ổ dịch ở Đăkmin (huyện Đắk Mil-PV) hơn 800 con chôn rồi mà bọn gian thương đào lên mổ xẻ để bán đấy. Không phải cứ cầm miếng thịt tươi trên tay là an toàn đâu, hãy hết sức cẩn trọng trong mùa dịch này. Rất thông cảm cho nhà nuôi lợn sạch, nhưng đã ra tới chợ chẳng ai dám chắc miếng nào là của con lợn khỏe cả”. Tuy vậy, cơ quan chức năng địa phương xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật làm ảnh hướng đến ngành chăn nuôi heo ở tỉnh Đắk Nông.

Nghiêm trọng hơn, kèm theo thông tin, chủ Facebook còn đăng hình ảnh heo chết nằm la liệt từ ngoài sân vào trong nhà khiến nhiều người tỏ ra lo lắng. Sau khi đăng tải một thời gian, chủ tài khoản Facebook đã chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật đồng thời đăng tải thông tin đính chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.