Đời sống

Biển người vái vọng chùa Phúc Khánh “biến mất” ngày rằm tháng Giêng 2020

08/02/2020, 22:42

Trong tối ngày rằm tháng Giêng 2020, chùa Phúc Khánh vắng vẻ lạ thường, cảnh biển người ngồi tràn ra lòng đường vái vọng từ xa đã biến mất...

img
Ghi nhận của PV trong tối 8/2 (tức rằm tháng Giêng), lối vào cổng chùa Phúc Khánh (Hà Nội) thông thoáng, không còn tình trạng hàng nghìn người đi lễ ngồi tràn ra lòng đường phố Tây Sơn như những năm trước.
img
Trong khuôn viên chùa có dán bản thông bạch khuyến cáo phật tử đeo khẩu trang, hạn chế xuất hiện ở nơi đông người để đảm bảo sức khoẻ trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
img
Khung cảnh vắng vẻ lạ thường ở chùa Phúc Khánh trong tối ngày rằm tháng Giêng.
img
Theo BQL chùa Phúc Khánh, năm nay nhà chùa không làm lễ dâng sao giải hạn như mọi năm mà chỉ tổ chức lễ cầu an.
img
Người dân đeo khẩu trang làm lễ.
img
Đây gần như là vật dụng bất ly thân của mọi người trong thời điểm này.
img
Tới cầu sức khoẻ, bình an cho gia đình, anh Trịnh Thế Anh (phố Trương Định) chia sẻ: "Trước khi tới, tôi nghĩ ở đây sẽ rất đông và phải chen chúc nhưng không ngờ lại vắng vẻ như vậy. Nguyên nhân có thể là do tâm lý ngại đến những nơi đông đúc của người dân để phòng, tránh lây nhiễm dịch bệnh".
img
Hình ảnh người dân đi lễ bịt khẩu trang kín mít đã không còn xa lạ trong những ngày qua
img
Từ người lớn đến trẻ nhỏ luôn đeo khẩu trang "mọi lúc, mọi nơi".
img
Phía trong chùa cũng không có quá đông người làm lễ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.