"Biển người" vật vã chờ đón Việt kiều tại Tân Sơn Nhất

20/01/2017 22:56

Chiều 20/1, nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn đông nghẹt người chờ đón Việt Kiều về quê ăn Tết.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Nhiều người phải ôm con tìm chỗ nghỉ chân.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại khu vực nhà chờ ga quốc tế Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đứng chờ người thân ở cổng ra, ai cũng ngước nhìn lên bảng điện tử theo dõi chuyến bay có người thân của mình. Nhiều người nóng ruột đã trèo lên ghế để tiện quan sát, để đón người thân từ nước ngoài về quê ăn Tết Đinh Dậu.

Cụ Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi ở miền Tây) mệt mỏi nói: "Con tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, tôi đợi nó từ lúc 16h đến nay đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy. Mỏi chân quá nên tôi ra sảnh ngồi đợi nhưng không biết khi nào mới gặp con..." .

Theo quan sát của PV, vẫn tình trạng cũ, 10 người đi đón 1 người. Nhìn nét mặt người đi đón, ai cũng bơ phờ, mệt mỏi...

Cũng trong chiều 20/1, giao thông qua các tuyến đường cửa ngõ vào sân bay không xảy ra tình trạng ùn ứ, tại các ngã tư đường lân cận khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đều có CSGT, còn trên đường Trường Sơn đi vào sân bay cũng có nhiều CSGT, cảnh sát trật tự, thanh niên xung phong làm nhiệm vụ. Tại cổng ra vào sân bay, các CSGT luôn có mặt điều tiết giao thông.

Một số hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 20/1:

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Khu vực nhà chờ ga quốc đông nghẹt người.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Ai cũng hướng mắt về bảng điện tử.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Tại khu vực cổng ra vào, nhiều người mệt mỏi, có người vì chờ quá lâu phải gục người lên thanh rào chắn.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Vì quá nôn nóng, cô gái này đã leo lên ghế để tiện nhìn rõ người thân.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Một tấm bảng nhận diện người thân "lọt thỏm" giữa biển người.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Anh Hoàng nói: "Tôi không đón người thân, nhưng chờ đón đối tác làm ăn của công ty, vì chờ lâu quá nên ra sảnh ngồi mà tay lúc nào cũng phải cầm tấm biển để họ nhận diện".

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Cụ Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi) cho biết: "Con tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, tôi đợi nó từ lúc 16h đến nay đã hơn 2 tiếng, mỏi chân quá nên đành ra sảnh ngồi".

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Tại khu vực nhà ga nội địa, cảnh tượng mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt của những người đến đây

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Người thanh niên này tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ chuyến bay.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Cảnh ba bà cháu ngả lưng ngay trên sàn đá hoa...

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Còn đôi vợ chồng trẻ này vừa bế con, vừa tìm chỗ ngồi nghỉ...

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Đường Phan Đình Giót, cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất chiều 20/1 thông thoáng.

"biển người" vật vã chờ đón việt kiều tại tân sơn nhất

Lực lượng CSGT luôn có mặt tại cửa vào sân bay để điều tiết giao thông.

Lê Nghĩa