Thế giới

Bố bé Linh: "Sẽ tha thứ nếu con gái tôi được sống trở lại"

14/04/2017, 14:52

"Tôi không biết người này. Tôi sẽ tha thứ nếu con gái tôi được sống trở lại", bố bé Nhật Linh nói.

be le thi nhat linh

Di ảnh bé Lê Thị Nhật Linh ở quê nội xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 14/4 dẫn lời của anh Lê Anh Hào, bố cháu Lê Thị Nhật Linh (bé gái người Việt Nam bị sát hại ở tỉnh Chiba, Nhật Bản) khi phỏng vấn qua điện thoại nói rằng anh sẽ tha thứ cho những ai gây tội nếu như họ có thể mang lại sự sống cho con gái anh một lần nữa.

Theo NHK, anh Lê Anh Hào đang ở Việt Nam. Gia đình anh Hào gồm cả vợ và một con trai út đã trở về quê nhà (nội) ở Hưng Yên sau khi đưa thi thể bé Nhật Linh hồi hương để mai táng.

le anh hao le nhat linh

Hình ảnh lúc gia đình anh Hào đưa thi thể bé Linh về quê nhà ở Việt Nam tại sân bay Narita, Nhật Bản. (Ảnh tư liệu)

Trả lời phỏng vấn của NHK, anh Hào nói với tâm trạng bình tĩnh hơn những lần trước: "Tôi thấy vui khi các nghi can (nguyên gốc theo NHK là "các nghi can") đã bị bắt và tôi muốn nhắn điều đó với con gái tôi (bé Linh)".

Khi được hỏi về nghi can Kamimasa Shibuya, anh Hào nói: "Tôi không biết người này, tôi không thể nói gì hơn. Tôi sẽ tha thứ nếu con gái tôi được sống trở lại".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.