Pháp luật

Bỏ lại đứa con nhỏ trên cầu, người cha nhảy xuống sông Hương

15/12/2014, 14:48

Sau khi đi xe taxi đến cầu Phú Xuân (TP Huế), người cha nói đứa con nhỏ ngồi trông giữ cái vali, rồi bất ngờ lao mình xuống sông Hương.

Người cha nhảy cầu Phú Xuân tự tử bỏ lại đứa con trai nhỏ cùng chiếc vali
Người cha nhảy cầu Phú Xuân tự tử bỏ lại đứa con trai nhỏ cùng chiếc vali

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ trưa ngày 15/12, anh Nguyễn Thanh H. (SN 1979, quê Quảng Bình, thuê trọ tại TP Huế) cùng đứa con trai Nguyễn Thanh S. (SN 2005) đi xe taxi đến cầu Phú Xuân.

Sau khi xuống xe và cùng đứa con ngồi lại trên cầu, anh H. đi tới đi lui một lúc trên cầu, rồi nói đứa con trai nhỏ ngồi trông giữ cái vali để đi có việc, nhưng sau đó người cha bất ngờ nhảy xuống sông Hương.

Anh Nguyễn Văn Thăng (trú xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế), người chứng kiến sự việc cho hay: Khi tôi chạy xe máy qua cầu, thấy một người đàn ông leo lên cầu rồi nhảy xuống sông nhưng không nghĩ là người đàn ông đó tự tử, sau đó thấy cháu bé đứng khóc tôi mới hay sự việc.

Sau khi biết thông tin vụ việc người đàn ông nhảy cầu bỏ lại đứa con nhỏ, rất nhiều người dân hiếu kỳ dõi theo vụ việc
Sau khi biết thông tin vụ việc người đàn ông nhảy cầu bỏ lại đứa con nhỏ, rất nhiều người dân hiếu kỳ dõi theo vụ việc

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân, đồng thời đưa cháu bé về trụ sở Công an phường Phú Hòa (TP Huế).

Được biết, anh Nguyễn Thanh H. nhảy cầu tự tử do buồn bực chuyện gia đình.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.