An ninh hình sự

Bố ra nghĩa trang tự tử vì làm mất tiền của con trai?

11/11/2017, 09:44

Ông T. tử vong ở nghĩa trang, để lại bức thư tuyệt mệnh nói do đánh mất tiền của con trai nên tự tử.

bo-tu-tu-vi-lam-mat-tien-cua-con (2)

Đường về xã Khánh Dương, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Ngày 11/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về việc phát hiện một người đàn ông tử vong ở nghĩa trang, nghi có dấu hiệu tự tử do ở nhà phát hiện một bức thư tuyệt mệnh đề cập đến việc ông đánh mất số tiền của con trai nên tự tử.

Vào hồi 10h00, ngày 9/11/2017, người dân phát hiện ông Phạm Văn T. (SN 1962, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) tử vong tại nghĩ trang thôn Yên Thịnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Kết quả cho thấy ông T. chết trong tư thế nằm ngửa, giày tất bung khỏi chân, áo khoác ngoài bung khỏi người, khu vực cổ sung quanh bị nề dập, cách vị trí tử thi khoảng 30m phát hiện 01 vỏ chai nhựa loại đựng thuốc trừ cỏ, bên trong còn một ít thuốc. Trên tử thi phát hiện vùng trẩm có vết sưng nề sây sát kích thước (7,5 x 6)cm và trong dạ dày có chứa khoảng 200ml dịch màu xanh.

Ngoài ra, phát hiện thu giữ tại nhà ở của ông T. một bức thư tuyệt mệnh của ông T. đề cập đến việc ông đánh mất số tiền của con trai nên tự tử và xin vợ, con tha thứ về việc làm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của ông Phạm Văn T. là do tự tử.

Hiện tại, thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình mai táng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.