Xã hội

Buồn vì bạn gái bị TNGT tử vong, lên cầu Chương Dương tự tử

29/10/2018, 20:15

Buồn chán vì bạn gái bị tai nạn tử vong, H. lên cầu Chương Dương định tự tử để tìm đến cái chết.

44948670_1093769787453692_7193038427921580032_n

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1 đưa H. về trụ sở để động viên, trấn an tinh thần

Chiều ngày 29/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã liên hệ với gia đình đến đón thanh niên N.V.H (sinh năm 1989, quê ở Phú Thọ) về đoàn tụ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 chiều cùng ngày, tại nhịp số 6 cầu Chương Dương hướng đi Long Biên, H. bất ngờ leo qua lan can cầu khóc lóc đòi nhảy xuống sông Hồng.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm Trung úy Đỗ Văn Đại và Trung uý Đỗ Văn Tú đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông khu vực cầu Chương Dương đã cùng tổ bảo vệ cầu lập tức huy động các phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, động viên và trấn an H., đưa về đơn vị an toàn.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, H. luôn trong trạng thái kích động, có hơi men. Sau khoảng 2 tiếng tại trụ sở Đội CSGT số 1, được cán bộ, chiến sỹ CSGT động viên an ủi, H. đã trấn tĩnh lại và cho biết, do buồn chán vì bạn gái mới bị TNGT tử vong nên đã định tìm đến cái chết.

Sau đó, chú ruột của H., nhà ở quận Thanh Xuân đã tới đưa người này về nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.