Đời sống

Cá chép tiễn ông Công ông Táo vừa thả đã "ngửa bụng" vì... tàn tro

25/01/2022, 16:19

Cá chép cúng ông Công ông Táo vừa được phóng sinh xuống mặt hồ đã gặp ngay tro hương và tro vàng mã khiến nhiều con bị chết ngạt.

Trong ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, nhiều gia đình đã mang cá chép đến các sông, hồ để phóng sinh với ý nghĩa cung tiễn ông Công ông Táo về trời.

Tuy nhiên, không ít người còn đổ cả tàn tro, chân hương... xuống mặt hồ khiến cá chép "ngạt thở" vì ô nhiễm nguồn nước.

img

Thời điểm gần 11h trưa nay (23 tháng Chạp Âm lịch), khu vực hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa) tấp nập người đi thả cá.

img

Người dân thường chọn mua cá chép đỏ để cúng lễ ông Công ông Táo.

img

Mặc dù không còn tình trạng vứt lại túi nilon, nhưng nhiều người vẫn vô tư thả cả tro từ việc dọn bàn thờ gia tiên, hóa vàng mã xuống hồ khiến mặt nước bị biến sắc.

img

Cá chép vừa thả xuống nước đã gặp ngay tro hương và tro vàng mã, nhiều con bị chết ngạt sau đó.

img

Không khó để bắt gặp cảnh "phương tiện" đưa ông Công ông Táo về trời "nằm ngửa bụng" trên mặt nước.

img

Trong khi đó, nhiều con khác có dấu hiệu lờ đờ, bị bủa vây bởi tàn tro.

img

Sau khi đốt vàng mã, nhiều người tiện tay đổ luôn tro xuống mặt hồ vì cho rằng như vậy mới "mát mẻ".

img

Váng dầu, chân hương xuất hiện dày đặc tại điểm thả cá.

img

"Khi ra tới đây, tôi khá bất ngờ vì cảnh tượng này và phải mất khá nhiều thời gian để tìm chỗ không có tàn tro, váng dầu để thả với hy vọng cá sẽ có cơ hội sống cao hơn", chị Thùy Chi (quận Đống Đa) chia sẻ.

img

Tương tự, ở khu vực Hồ Tây cũng xuất hiện tình trạng người dân đổ tro bụi xuống mặt nước.

img

Nhiều bao tải được chuẩn bị sẵn để người dân vứt túi nilon sau khi thả cá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.