Thời sự Quốc tế

Các nạn nhân kể lại giây phút lật thuyền chở 41 người Trung Quốc

26/09/2022, 14:59

Giới chức Campuchia cho hay tới ngày 24/9, 3 người thiệt mạng, 8 người vẫn mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi nước này hôm 22/9.

Theo thông tin từ ông Kheang Phearom, Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Preah Sihanouk, đội cứu hộ của Campuchia đã cứu được 21 người, trục vớt thi thể của 3 người và vẫn còn 8 người mất tích. Ngoài ra, theo AFP, 9 người khác được một tàu cá Việt Nam cứu khi đang trôi dạt trên biển.

Con thuyền này bị chìm gần đảo Koh Tang, ngoài khơi thành phố Sihanoukville hôm 22/9, chở 41 người Trung Quốc là nạn nhân trong đường dây lừa đảo việc làm. Nhiều nạn nhân sống sót kể lại họ không hề biết sẽ bị đưa tới Campuchia và đã bị tịch thu điện thoại từ trước đó.

img

Ông Huoch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk (đứng giữa) và ông Wang Wentian - Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia (bên trái) thăm hỏi các nạn nhân người Trung Quốc trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Campuchia. Ảnh - AP

Tại bệnh viện thành phố Sihanoukville, nơi đang điều trị cho các nạn nhân sống sót, ông Zhu Pingfan, đến từ tỉnh Hồ Nam, chia sẻ ông bị lừa lên thuyền với lời hứa hẹn được trả lương 2.800 USD cho chuyến đi đánh cá 20 ngày.

Nhớ lại giây phút "ngàn cân treo sợi tóc" khi chiếc thuyền gặp nạn ngoài khơi Campuchia, ông Zhu đã nghĩ mình không thể sống sót.

Cũng như các nạn nhân khác, dù ông nhìn thấy bóng dáng nhiều chiếc tàu khác nhưng ở khoảng cách quá xa. Cuối cùng, cũng có một chiếc tàu đến gần hơn và nghe thấy tiếng kêu cứu của các nạn nhân.

img

Ông Zhu Pingfan, nạn nhân trong vụ chìm thuyền, được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Preah Sihanouk. Ảnh - AP

Cô Huang Qian, một nạn nhân may mắn khác, cho biết sở dĩ cô bị đưa đẩy tới hoàn cảnh này vì nghe theo lời người tuyển dụng mời gọi chuyển tới làm việc tại một thành phố lớn tại Trung Quốc nhưng không ngờ mình lại bị đưa tới một quốc gia Đông Nam Á.

Sự việc vừa qua với cô là quá đỗi kinh hoàng, tới mức cô Huang thề không bao giờ dám đặt chân lên bất cứ con thuyền nào nữa.

Theo lời kể của cô gái, con thuyền rời tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 10/9. Tới ngày thứ 4, đồ ăn trên tàu đã gần cạn. Sau một tuần, nước uống trên tàu cũng hết sạch. Tới ngày thứ 10, đoàn người được chuyển sang một chiếc thuyền khác và chỉ được phát 2 túi mì gói cùng chút ít nước uống.

Sau đó, cô Huang cho biết chiếc thuyền gỗ bị lật do nước tràn vào động cơ. “Chúng tôi lênh đênh trên biển hai ngày. Sau đó, chúng tôi may mắn nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá gần đó mới hét lên giúp đỡ. May mắn thay, họ đã nghe thấy và ném dây thừng", cô gái nhớ lại.

img

Các nạn nhân người Trung Quốc được cứu sau vụ chìm thuyền ngoài khơi Campuchia. Ảnh - AP

Ngày 25/9, ông Huoch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk và ông Wang Wentian - Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia đã tới thăm hỏi các nạn nhân người Trung Quốc trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Campuchia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh đang giữ liên lạc chặt chẽ với giới chức Campuchia liên quan tới sự việc này.

Thành phố Sihanoukville, Campuchia, từng là làng chài yên bình nhưng nay dần chuyển thành tụ điểm casino náo nhiệt vì nguồn đầu tư lớn từ Trung Quốc.

Thời gian qua, rất nhiều người Trung Quốc và các nước khác trong khu vực châu Á đã bị lừa tới làm việc tại các casino hoặc đường dây lừa đảo trực tuyến tại Sihanoukville.

Ngay khi truyền thông đưa tin rộng rãi về hàng loạt lao động từ các quốc gia Đông Nam Á bị lừa tới Campuchia với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, giới chức Campuchia đã nhanh chóng vào cuộc và nỗ lực triệt phá những mạng lưới buôn người

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.