Xã hội

Cao điểm hè, du lịch vẫn “méo mặt”

27/05/2022, 08:51

Ông xem có nên đi du lịch dịp hè này không, tư vấn cho tôi cái. Mãi tôi chưa dám quyết ông ạ.

Kính viễn loay hoay mua vé máy bay đi nghỉ mát, cả tuần chưa quyết được. Bèn cầu cứu Kính cận:

- Ông xem có nên đi du lịch dịp hè này không, tư vấn cho tôi cái. Mãi tôi chưa dám quyết ông ạ.

- Bao lâu rồi cả nhà chưa được đi đâu, giờ thì xõa thôi chứ lăn tăn gì?

img

Sau khi mở cửa trở lại, khách quốc tế đến Việt Nam còn ít (Ảnh minh họa)

- À, tôi không có ngại Covid-19. Nhìn sân vận động SEA Games chật kín khán giả tôi thấy “bình thường” trở lại thật rồi ông ạ.

- Thế ông băn khoăn cái gì?

- Giá ông ạ, giá cao quá. Vé máy bay, tour du lịch tính tất tật cũng cỡ 10 - 11 triệu/người cho 4 ngày 3 đêm.

- Không biết có nên chờ thêm chút nữa cho giá giảm rồi mua không. Nghe đồn du lịch chưa phục hồi được đâu. Khách Tây vốn chiếm 70% thị trường, giờ chưa tái lập lại được tour, các doanh nghiệp nhà mình vẫn méo mặt. Nhân lực thì bỏ việc 2 năm giờ tuyển lại, đào tạo lại cũng khó, khách sạn chỉ dám mở một phần công suất, khó khăn đủ bề.

- Thì khó thế giá mới cao, giờ giá thấp nữa chắc không mấy ông hãng bay, khách sạn với lữ hành trụ nổi. Mấy năm rồi, cái gì cũng khuyến mại, nên đâm quen, giờ về lại giá cao điểm hè, ai cũng kêu. Theo tôi chưa nhiều tiền thì đi dịp khác, đi trái mùa du lịch cho rẻ. Còn nếu mà có điều kiện thì nên đi dịp hè, con cái được nghỉ học, thời tiết nắng nóng cũng cần xả hơi. Cũng là một cách chung tay phục hồi du lịch, ông ạ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.