Thời sự Quốc tế

Cậu bé Ấn Độ bị cha mẹ nhốt trong nhà cùng bầy chó hoang suốt 2 năm

Sau khi bị nhốt cùng bầy chó hơn 2 năm, sức khỏe tinh thần của cậu bé bị ảnh hưởng và bắt đầu hành động như động vật.

Theo hãng tin Sputnik, tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em Dnyana Devi Childline của Ấn Độ vừa giải cứu cậu bé 11 tuổi từ một căn hộ tại quận Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi em bị cha mẹ bắt sống cùng bầy chó hoang gồm 22 con trong hơn 2 năm qua.

Tổ chức bảo vệ trẻ em Dnyana Devi Childline đã tổ chức giải cứu sau khi nhận được báo cáo từ người dân địa phương.

img

Cậu bé bị cha mẹ bắt sống cùng bầy chó hoang trong 2 năm. Ảnh - YouTube

Ông Anuradha Sahasrabudhe, Giám đốc điều hành tổ chức Dnayana Devi, kể lại: Khi đến căn nhà, "chúng tôi còn tìm thấy 4 xác chó hoang. Chất thải động vật đầy trong căn nhà. Cháu bé phải sống trong điều kiện rất mất vệ sinh".

Ông Sahasrabudhe cũng cho biết, thời gian dài bị giam cầm và bắt sống cùng bầy chó hoang đã ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và sự phát triển hành vi của cậu bé.

“Cháu bị bắt thôi học và hiện tại đang có những hành vi giống như loài chó”, ông Sahasrabudhe nói.

Theo truyền thông địa phương, lực lượng chức năng đang điều tra và sớm bắt giữ hai người đã có hành vi dã tâm với bé trai tội nghiệp này.

Cha mẹ bé trai đối mặt với cáo buộc vi phạm quy định trong Đạo luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em của Ấn Độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.