Lối sống

Cậu bé tự chặt tay khiến cả làng vui mừng, bố mẹ tự hào

17/01/2016, 16:24

Cậu bé tự chặt tay để hối lỗi vì đã xúc phạm tới nhà tiên tri Mohammed bỗng gây xôn xao dư luận Pakistan.

tu-chat-tay-vi-khong-duoc-tang-luong-hinh-anh1_LQU

Cậu bé tự chặt tay vì bị hiểu lầm đã xúc phạm nhà tiên tri Mohammed. Ảnh minh họa

Mới đây, vụ việc cậu bé tự chặt tay mình để hối lỗi vì đã xúc phạm tới nhà tiên tri Mohammed bỗng gây xôn xao dư luận Pakistan, bởi thực chất đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Cụ thể trong một buổi giảng đạo tại nhà thờ Hồi giáo ở huyện Hujra Shah Muqeem thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistanm, một giáo sĩ đã hỏi những người trong buổi giảng có ai không mến mộ nhà tiên tri Mohammed? Sau đó, cậu bé  Muhammad Anwar, 15 tuổi đã giơ tay vì tưởng rằng người giáo sĩ đã hỏi có ai mến mộ nhà tiên tri không?

Sau hành động đó, mọi người đã rất tức giận và cho rằng cậu đã báng bổ nhà tiên tri, ngay lập tức cậu bé đã trở về nhà và tự chặt đứt bàn tay rồi để lên đĩa mang tới xin lỗi giáo sĩ. 

Điều kỳ lạ là dân làng đã vui mừng chào đón cậu bé trở lại, còn bố mẹ cậu thì tỏ ra rất tự hào bởi hành động hối lỗi... hi hữu trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.