Pháp đình

Cha chém con rể rồi chở thi thể đi đầu thú lĩnh án tù

14/06/2017, 15:49

Ngày 14/6 TAND TP.HCM đã xét xử vụ án cha vợ giết con rể rồi chở thi thể đến công an đầu thú.

Nam_ASBM

Cha vợ giết con rể - bị cáo Nguyễn Văn Nam - tại tòa sáng 14/6 (Ảnh: Tân Châu/Tiền Phong)

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 14/6, TAND TP. HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ cha vợ giết con rể rồi chở xác đến công an đầu thú. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) 2 năm 6 tháng tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo cáo trạng, anh Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền có mối quan hệ vợ chồng, cùng sống tại nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Khoảng cuối năm 2013, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Việt thường xuyên chửi bới, đánh đập chị Hiền. Đến tháng 4/2016, vợ chồng Việt về sống tại nhà trọ ở gần nhà cha mẹ vợ tại phường 13, quận Gò Vấp. Vì tiếp tục bị chồng bạo hành nên chị này ôm con về ở cùng cha mẹ ruột.

Thấy vợ tự ý về nhà cha mẹ đẻ, Việt tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Nam (cha ruột của Hiền), chửi bới và đánh đập Hiền trước mặt bố mẹ vợ.

Khoảng 16h ngày 14/5/2016, sau khi uống rượu, Việt tiếp tục đến nhà cha vợ, lớn tiếng chửi bới, dọa giết cả gia đình vợ. Theo kết quả điều tra, trong thời gian này Việt liên tục gọi cho một người là chủ cơ sở mai táng để hỏi giá hòm và đặt mua 8 cái.

Khoảng 16h45 cùng ngày, khi người con gái khác của ông Nam đi làm về thì bị Việt chửi mắng và xô ngã. Khi cô gái định đứng dậy thì anh rể liền vung tay định đánh.

Quá tức giận, ông Nam chạy ra phía sau nhà bếp lấy dao chém con rể. Nạn nhân ngã xuống nhưng ông Nam vẫn tiếp tục cầm dao chém thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi gây án, ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS nhận định rằng sở dĩ bị cáo có hành vi như vậy là do mâu thuẫn xảy ra trong thời gian dài, bị hại cũng có một phần lỗi… nên cần xem xét thấu đáo hoàn cảnh xảy ra sự việc.

Luật sư cũng nêu ra những tình tiết cho thấy ông Nam nhiều lần nhẫn nhịn, thậm chí quỳ lạy con rể nhưng vẫn không được yên.

Cùng đưa tin về vụ việc, Zing.vn trích dẫn lời của bị cáo Nam khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. "Nó đã nhiều lần gọi điện xin lỗi và nhờ bố mẹ vợ hàn gắn tình cảm gia đình. Nhưng sau khi ở cùng vợ vài ngày, Việt lại dở chứng đánh đập vợ khiến con tôi phải bỏ về nhà", người đàn ông tuổi gần 60 nghẹn ngào.

Sau khi nghe ý kiến các bên, HĐXX quyết định tuyên bị cáo phạm tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, với mức án 2 năm 6 tháng tù. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.