Chất lượng sống

Cháu bé lạc đường giữa ngã tư được CSGT đội 4 giúp đỡ

08/09/2014, 20:37

Thấy tinh thần cháu bé có vẻ hoảng loạn và sợ hãi, Thượng úy Thắng đã phối hợp cùng Thiếu úy Đăng đưa cháu bé vào bốt CSGT để hỏi han thông tin về bố mẹ cùng địa chỉ nhà.

Khoảng 16h00 chiều nay (8/9), trong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Đại Cồ Việt - Kim Liên, Thượng úy Nguyễn Đức Thắng và Thiếu úy Phí Hải Đăng, công tác tại Đội CSGT Số 4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hà Nội đã phát hiện một cháu bé mặc đồng phục học sinh tiểu học đang khóc và loay hoay giữa ngã tư đông đúc. Khuôn mặt cháu đầy vẻ sợ hãi.

a
CSGT Đội 4 đã ân cần hỏi han, giúp đỡ cháu bé ổn định tinh thần 

Nghi ngờ cháu bé bị lạc, Thượng úy Nguyễn Đức Thắng đã nhanh chóng dẫn cháu bé lên vỉa hè gần nhất để tránh sự nguy hiểm từ phía xe cộ và bắt chuyện thì được biết, cháu là Vũ Khánh Duy học Trường tiểu học Kim Liên, tan học mà đợi mãi không thấy bà tới đón, nên đã chủ động đi ra khỏi trường và bị lạc.

Thấy tinh thần cháu bé có vẻ hoảng loạn và sợ hãi, Thượng úy Thắng đã phối hợp cùng Thiếu úy Đăng đưa cháu bé vào bốt CSGT, hỏi han thông tin về bố mẹ cùng địa chỉ nhà, tuy nhiên cháu bé chỉ một mực kêu đói và không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Thấy vậy, hai chiến sĩ CSGT đã cho cháu ăn bánh và uống nước.

Một lúc sau, tinh thần đã ổn định, cháu Duy bắt đầu cung cấp thông tin về tên bố mẹ, địa chỉ nhà và số điện thoại để các chiến sĩ CSGT liên lạc. Khi đã xác định được nhà cháu bé ở phố Giáp Bát - quận Hoàng Mai - Hà Nội, lập tức, hai chiến sĩ đội CSGT Số 4 đã liên lạc và thông báo về tình hình của cháu Duy cho bố mẹ cháu biết để phụ huynh được an tâm và nhanh chóng tới làm thủ tục nhận cháu về.

Cũng cùng thời điểm này, bà Sinh là bà nội của cháu Duy đang trên đường tới đón, tới nơi thì không thấy cháu đâu. Bà vô cùng lo lắng và cũng báo về cho mẹ cháu để cà nhà cùng tỏa ra đi tìm. Khi biết tin các chiến sĩ CSGT ở Đội 4 đã tìm thấy và giúp đỡ cháu, cả nhà vui mừng khôn xiết, mẹ cháu Duy cùng bà nội tức tốc nơi để nhận lại cháu, cả hai không giấu được những giọt nước mắt vui mừng.

Ngay sau khi liên lạc được với gia đình cháu bé, mẹ và bà nội cháu đã nhanh chóng tới tiến hành làm thủ tục nhận lại cháu, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ Đội CSGT Số 4.
Ngay sau khi được các chiến sĩ Đội 4 liên lạc, mẹ và bà nội cháu đã nhanh chóng làm thủ tục nhận lại cháu, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ Đội CSGT Số 4

Trước sự chứng kiến của nhiều người và các chiến sĩ CSGT Đội 4, mẹ và bà nội cháu Duy đã viết giấy cam kết, xác nhận để làm thủ tục nhận lại cháu, đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn bộ các đồng chí Đội CSGT Số 4 đã giúp đỡ kịp thời, đưa cháu bé trở về với gia đình an toàn. 

Nghĩa cử đẹp về hành động giúp đỡ người dân là các hoạt động được đề cao hàng đầu trong việc xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân đang được lực lượng CSGT Hà Nội phát động tích cực. Trước đó, như Báo Giao thông đã phản ánh, tối 6/9 vừa qua, cũng trong khi đang làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP Hà Nội đã phát hiện cụ Đào Văn Tạo (84 tuổi) lang thang với vẻ mệt mỏi trên đường Lê Văn Lương, ngay sau khi biết cụ bị lạc, đã đưa cụ về nhà an toàn tại địa chỉ Ô Cách, Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội.

Hoàng Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.