Xã hội

Cháy kho cạnh KTX ĐH Sư phạm TP.HCM: Lao vào biển lửa cứu ô tô tiền tỷ

18/04/2022, 18:09

Thấy ô tô tiền tỷ của gia đình dựng sát vách tường nhà xưởng đang bốc cháy, nhiều bộ phận đã bị nóng chảy, ông Nghĩa lao vào biển lửa để cứu.

Đến 16h ngày 18/4, Công an quận 11, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại kho hàng trên đường Lạc Long Quân, cạnh ký túc xá (KTX) Đại học Sư phạm TP.HCM, toàn bộ tài sản trong kho bị thiêu rụi.

Ngoài ra, vụ cháy còn khiến hàng trăm sinh viên thức trắng đêm, hốt hoảng tháo chạy, đến hiện tại nhiều sinh viên vẫn còn sợ hãi sau vụ việc.

Lao vào biển lửa cứu ô tô tiền tỷ

img

Toàn bộ xưởng bị đổ sập sau vụ cháy.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (52 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) chia sẻ, may mắn ông đã cứu được ô tô tiền tỷ của gia đình trong biển lửa, đồng thời 1 ô tô khác cũng được cứu.

Theo ông Nghĩa, sau khi phát hiện đám cháy, ông vội mở cửa nhà, chạy sang khuôn viên ký túc xá thì thấy chiếc ô tô tiền tỷ của gia đình dựng sát vách tường nhà xưởng đang nóng hừng hực.

img

Công an quận 11 có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nhiều bộ phận trên phương tiện đã bị chảy nhựa móp méo bởi sức nóng. Ông Nghĩa lấy hết can đảm mở cửa khởi động được chiếc xe đưa ra nơi an toàn và quay lại hiện trường, cố đưa được chiếc xe của hàng xóm dừng bên cạnh ra khỏi khu vực cháy.

“Lúc đó cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực. Dân địa phương được sơ tán khỏi nhà. Tôi nói có ô tô dựng bên trong ký túc xá nên mấy anh cảnh sát cho vào để bảo vệ tài sản. Cũng may tôi đưa xe ra ngoài kịp thời”, ông Nghĩa kể.

Ôm tài sản tháo chạy thoát thân

“Gần 1h ngày 18/4, ký túc xá bất ngờ bị cúp điện. Tiếp đó, nhiều sinh viên la hét thanh thanh khi phát hiện đám cháy đang bùng lên từ kho hàng bên cạnh, khói đen bay mù mịt len lỏi khắp các tầng, nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy tán loạn”, anh Tiến Dũng (20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm TP.HCM) kể lại.

Dũng chia sẻ, đám cháy ban đầu bùng lên từ một góc nhỏ của kho hàng rộng khoảng 1.000 m2. Nhiều tiếng nổ vang lên liên tục rồi hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng ra bao trùm cả nhà xưởng như một biển lửa.

img

Hiện trường vụ cháy kho chứa hàng.

Lúc này, cả ký túc xá mất điện, khói đen mù mịt kèm mùi khét của nhựa cháy làm hàng trăm sinh viên hoảng loạn.

Tất cả sinh viên được lãnh đạo ký túc xá hướng dẫn thoát ra khỏi các tòa nhà, tập trung dưới sân. Sau đó, các sinh viên được sơ tán đến một nhà thờ trên địa bàn phường 5, quận 11.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lượng (40 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) cùng gia đình ôm theo tài sản tháo chạy khi đám cháy bùng phát dữ dội.

Bà Lượng cho biết, gia đình đang nằm ngủ thì nghe tiếng hô hoán nên chạy đi kiểm tra. Thấy đám cháy bùng phát dữ dội, bà Lượng vội đánh thức cả nhà dậy, sau đó ôm tài sản tháo chạy ra bên ngoài.

img

Cảnh sát khống chế đám cháy sau đó.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, 1h ngày 18/4, nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2 chứa nhiều nhựa, keo, bao bì… kế bên ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM huy động 159 cán bộ chiến sĩ cùng 29 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Cảnh sát điều xe thang phun nước từ trên cao vào phía trong nhà xưởng. Đến gần 3h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế.

Ghi nhận bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ kho chứa hàng, tài sản bị thiêu rụi. Cảnh sát đã ngăn chặn không để cháy lan sang nhà dân cùng KTX trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.