Pháp đình

Chê ly nước mía đắt, nam thanh niên bị chủ quán đoạt mạng

28/05/2016, 16:04

Cãi nhau với chủ quán nước mía vì cho rằng giá 8.000 đồng/ly là đắt, Luân bị chủ quán cùng đồng bọn đánh chết.

mat-mang-vi-che-gia-ly-nuoc-mia-dat.jpg
Các đối tượng tại phiên tòa sáng 28/5.

Sáng nay (28/5), TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thành Trường (SN 1983, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 18 năm tù, Phan Minh Tuấn (SN 1990, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) 17 năm 6 tháng tù, Ngô Hà Công Lý (SN 1993, phường An Khê, quận Thanh Khê) 17 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 17/8/2014, anh Phan Thành Luân (SN 1995, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cùng nhóm bạn ra vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) uống nước mía.

Đến khi tính tiền, nghe chủ quán là Trường và Phan Thị Kim Phượng (SN 1982, chung sống như vợ chồng với Trường) hô giá 8.000 đồng/ly, Luân tỏ vẻ khó chịu và cho rằng giá hơi đắt.

Sau khi Luân thanh toán tiền và cùng nhóm bạn ra về, Trường lấy xe máy BKS 43K3 – 7127 chạy theo và gọi cho Tuấn (em của Phượng). Tuấn sau đó tiếp tục gọi cho Lý (anh vợ chưa cưới của Tuấn) để cùng đi tìm nhóm của Luân.

Gặp nhau trên đường Yên Khê 1 (quận Thanh Khê), Trường cho Tuấn và Lý biết nhóm của Luân đang di chuyển dọc kênh Phú Lộc nên cả 3 cùng đuổi theo. Đến gần cầu mới trên kênh Phú Lộc, nhóm của Trường thấy Luân và các bạn đang đứng trên cầu.

Phát hiện “đối thủ”, nhóm của Trường đã dùng xe máy tông thẳng vào nhóm của Luân rồi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh Luân khiến Luân chết tại chỗ.

Gây án xong, Trường lập tức được cơ quan công an triệu tập về làm việc. Thấy vậy, Lý và Tuấn bỏ trốn, đến ngày 18/8/2014 thì đến Công an quận Thanh Khê đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.