An ninh hình sự

Chém chết bạn vì mối thù 10 năm, người đàn ông lĩnh án tử

10/01/2019, 20:33

Trong lúc nhậu, nhớ lại mối thù 10 năm trước, "Tám bò" liền lấy dao chém chết bạn nhậu.

l5

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh báo Công an nhân dân

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 10/1, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử phúc thẩm tại Cần Thơ, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đào Văn Châu (tên thường gọi là "Tám bò", 41 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) về tội “Giết người”.

Nạn nhân là Nguyễn Hữu Phước (tên gọi khác là Phước “nhám”, ngụ cùng địa phương).

Theo báo Thanh niên, khoảng 18h ngày 24/10/2017, Trần Mạnh Cường tổ chức ăn nhậu cùng Trần Quang Sang và nhiều người khác. Khi đến nhà Cường nhậu, Sang rủ thêm Ngô Văn Sáng. Sáng rủ thêm Đào Văn Châu.

Trong lúc nhậu, Châu nhắc lại việc mình có "mối thù" với Nguyễn Hữu Phước từ 10 năm trước, hồi năm 2007, và đến năm 2011 Phước còn cầm dao đến nhà đòi chém Châu.

Do biết Phước ở gần nhà Cường, Sáng rủ Phước ghé lại cùng nhậu. Nghe nói có Phước lại nhậu, Châu bỏ về.

Khoảng 30 phút sau, Châu quay trở lại, tay cầm cây dao đi thẳng đến chỗ Phước đang ngồi, chém 1 nhát dao làm Phước gục tại chỗ. Sau khi gây án, Châu chạy trốn, vứt dao xuống sông Hậu, đến ngày 25/10/2017 thì ra đầu thú.

Phước được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến ngày 1/11/2017 thì tử vong.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Ngoài ra, bị cáo có 6 tiền án, ra tù tiếp tục phạm tội nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm là tử hình đối với "Tám bò".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.