Pháp luật

Chị em Phan Sào Nam rơi nước mắt tại phiên tòa xét xử

16/11/2018, 17:50
image

Khi nghe chị họ Đỗ Bích Thủy khai trước HĐXX, "ông trùm" Phan Sào Nam xúc động đưa khăn giấy lau nước mắt.

46445231_492997707873521_5338868975717580800_n

Bị cáo Đỗ Bích Thủy, chị họ "ông trùm" Phan Sào Nam cho lời khai trước HĐXX

Chiều 16/11, phiên xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo thuộc các công ty liên quan đến hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền" tiếp tục diễn ra với phần xét - hỏi các bị cáo.

16h, bị cáo Vũ Bích Thủy, chị họ của "ông trùm" Phan Sào Nam, Giám đốc Công ty Nam Việt được gọi lên bục khai báo. Bị cáo Thủy cho biết phải nhập viện cấp cứu từ hôm thứ 6 đến giờ vẫn bị mệt, HĐXX đã bố trí ghế cho Thủy khai báo trước tòa.

Khai báo về mối quan hệ của mình và Phan Sào Nam, bị cáo Đỗ Bích Thủy không nén được xúc động, nghẹn ngào nói: "Phan Sào Nam và bị cáo là chị em họ, mẹ của Phan Sào Nam là em gái của mẹ bị cáo".

Theo lời khai của bị cáo Thủy, năm 2015, Phan Sào Nam có gặp và nói với Thuỷ muốn mượn công ty có pháp nhân hoạt động từ lâu để em viết phần mềm cho Công ty VTC Online, sau đó, sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm cho một số anh em là sinh viên mới ra trường. Nghe vậy, Thuỷ đã đồng ý.

"Sau đó, Phan Sào Nam có nhờ bị cáo ký một hợp đồng để viết phần mềm cho Công ty VTC Online. Vì bị cáo đã đồng ý cho Nam mượn pháp nhân nên khi Nam đưa hợp đồng cho bị cáo do tin tưởng Nam là em của mình, bị cáo đã đồng hành với Nam từ nhỏ cho tới bây giờ, chứng kiến sự thành đạt của Phan Sào Nam làm cho bị cáo có sự tin tưởng tuyết đối, khi Nam đưa hợp đồng cho bị cáo, bị cáo đã không hỏi kỹ Phan Sào Nam và cứ thế ký", bị cáo Thủy nghẹn ngào và cho biết dù hối hận nhưng không bao giờ giận Phan Sào Nam.

"Bị cáo đã giúp Phan Sào Nam ký một số hợp đồng và những thu chi, chi phí của công ty. Bị cáo không hiểu gì về game bài Rikvip. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là giúp sức cho Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung vận hành game bài Rikvip là không thể chấp nhận được do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của bị cáo.  Nam không ép buộc bị cáo làm chuyện này", chị họ Phan Sào Nam trả lời HĐXX.

Khi nghe chị họ trả lời HĐXX, Phan Sào Nam đã không kìm nén được xúc động, liên tục đưa khăn giấy lên lau nước mắt. Có thể nói, tới thời điểm hiện tại, đây là phần xét - hỏi gây nhiều cảm xúc nhất phiên tòa.

Bị cáo Thủy khai việc xây dựng phần mềm game bài Rikvip/ Tip.Club do Công ty Nam Việt xây dựng có khoảng 40-50 trò chơi. Với 2 cổng game này việc lập trình thu tiền người chơi với trò "tài - xỉu" thu 2% với người thắng, các game khác từ 1-2 %.

Bị cáo Thủy khai, các chính sách, thiết lập liên quan, bị cáo làm theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung (hiện đang bỏ trốn). Thời điểm đó, Trung yêu cầu Thủy lập một nhóm chat Facebook kín chỉ có các đại lý được xem. Trong nhóm này, bị cáo Thủy sẽ thay Trung đăng tải các thông tin liên quan đến game rikvip/vipclub để các đại lý nắm và thảo luận.

Cũng tại buổi xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Trọng Văn, Giám đốc Công ty ODS hỏi bị cáo Thủy việc trong quá trình làm việc với Hoàng Thành Trung, có bao nghe thấy Trung bàn bạc việc cố gắng làm sao khống chế tài khoản dưới 2 triệu để tránh mắc tội đánh bạc? Hay khống chế bị cáo dưới 18 tuổi không?

Bị cáo Thủy trả lời không biết và rất hối hận về việc đã làm nhân viên kỹ thuật, giúp sức cho Hoàng Thành Trung tổ chức đánh bạc.

>> Toàn cảnh vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.