Đời sống

Chim cánh cụt vượt 8.000km về thăm ân nhân hàng năm

10/03/2016, 23:31
image

Chú chim cánh cụt hằng năm đều vượt quãng đường 8000km trở về thăm ân nhân đã cứu mình.

chu-chim-canh-cut-vuot-8000km-duong-bien-tro-ve-th
Ông lão đánh cá và chú chim cánh cụt thân thiết sau khi gặp lại nhau.(Ảnh: TV Giobo)

Ông Joao Pereira de Souza 71 tuổi, ngư dân sinh sống ở một ngôi làng thuộc vùng biển gần thành phố Rio de Janeiro, Brazil  từng tìm thấy chú chim Cánh cụt nhỏ nằm thoi thóp trên kè đá hồi năm 2011 và đã cứu sống chú chim này.

Khi đó chú chim Cánh cụt nhỏ đang hấp hối vì đói khát và lông dính đầy vết dầu loang được ông lão đưa về nhà chăm sóc tận tình và đặt tên là Dindim. Khi Dindim khỏe mạnh trở lại, nó đã được thả về với môi trường tự nhiên.

Để nhớ ơn ân nhân đã cứu mình, chú chim Cánh cụt này hằng năm đều vượt 8.000km đường biển để trở về thăm ông lão. Kể từ 2011, mỗi năm Dindim sống 8 tháng bên ông Joao Pereira và 4 tháng còn lại quay ra biển sống cùng với đồng loại của nó.

Câu chuyện cảm động của ông lão và chú chim được chia sẻ khiến nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả các nhà khoa học không thể lý giải nổi hiện tượng này và cho rằng, đây là điều chưa từng có.

 

 (Nguồn video: WSJ)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.