An ninh hình sự

Chở con đi học, cha bị sát hại dã man

09/01/2016, 10:09

Vừa chở con đến trường, anh Thắng bất ngờ bị một kẻ bịt mặt áp sát, đâm dao trúng ngực khiến tử vong.

1452302430-bi-dam
Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Pháp luật TP. HCM)

Tin tức trên báo Pháp Luật TPHCM cho hay, công an huyện Cẩm Giàng đang phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn khu 1, thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vào 13 giờ 15 phút ngày 8/1. Nạn nhân bị sát hại được xác định là anh Cao Văn Thắng (SN 1982, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Ông Vũ Văn Thanh, Trưởng công an thị trấn Cẩm Giàng, cho biết, 13h cùng ngày, anh Thắng chở con đi học. Khi đến đầu đường Chiến Thắng, anh Thắng bị hai nghi can đi xe máy áp sát và bị một kẻ bịt mặt dùng vật nhọn đâm thẳng vào ngực phải. 

Công an thị trấn Cẩm Giàng đã có mặt bảo vệ hiện trường, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm y tế thị trấn cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong.

Tin tức trên VnExpress cho biết thêm, công an nhận định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn, cạnh tranh trong kinh doanh. Xưởng mộc do anh Thắng làm chủ có uy tín tại làng nghề mộc Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đèn, Phó trưởng Công an xã Ngọc Liên cho biết, vợ chồng anh Thắng có 2 con đang học tiểu học. Anh Thắng chịu khó làm ăn, có tay nghề, mở xưởng tạo việc làm cho nhiều người trong vùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.