Chuyện dọc đường

“Chó hiền lắm, nó không cắn đâu!”

22/05/2021, 15:24

Tất nhiên, ai cũng bảo chó của mình hiền cho đến khi nó lên cơn kích động, cắn và thậm chí là cắn chết người.

img

Những con chó không rọ mõm chơi đùa ở vườn hoa còn người dân qua lại thì sợ chết khiếp

Năm con chó to lớn nghễu nghện vờn đuổi nhau giữa vườn hoa, con có rọ mõm con không. Xung quanh còn nhiều con bé hơn chút nữa, tất nhiên số đeo rọ mõm chưa được một phần ba.

Tôi sợ hãi chạy xuyên qua đám chó, không giấu được sự căng thẳng và bực tức.

Hình ảnh con chó Pitbull cắn chết người đàn ông trong quán cà phê ở Long An vẫn còn ám ảnh.

Chủ đám chó thì sao? Người ái ngại, người cười cợt vẻ sợ hãi của tôi. Một anh nói với theo an ủi: “Nó hiền lắm, không cắn đâu!”.

Ồ tất nhiên, ai cũng bảo chó của mình hiền cho đến khi nó lên cơn kích động, cắn và thậm chí là cắn chết người.

Chó cắn cả chủ thì điều gì khiến nó không cắn người ngoài?

Không phải tự nhiên Nhà nước quy định đưa chó ra khu vực công cộng phải rọ mõm.

Không rọ mõm phạt 1-2 triệu đồng.

Vấn đề là không ai phạt.

Ngay cả chủ quán cà phê ở Long An cũng không cấm khách mang chó không rọ mõm vào quán. Kể cả đó là chó Pitbull - loại chó vô cùng dữ tợn.

Dù đó là quyền lợi và nghĩa vụ anh ta phải làm với chính mình, để bảo vệ khách hàng của mình. Giờ thì người chết, người bị thương, người chờ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đen Vâu nói: “Nhà em có chó anh không dám vào”.

May mắn cho nhà viết nhạc là anh ta còn có quyền lựa chọn. Vì con chó hẳn đang trong vườn hoặc lấp ló ở cửa nhà người con gái anh ta đang tìm hiểu.

Còn tôi, chạy tập thể dục giữa vườn hoa, chả nhẽ có chó thì không chạy nữa? Hoặc chạy dưới lòng đường, đua tốc độ với xe máy Piagio và Honda?

Không ai giúp tôi cả.

Chính quyền nhiều việc lắm, họ không làm xuể mọi thứ nếu chưa cấp bách, nếu người dân không hối thúc, đòi được an toàn cho chính mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.