Xã hội

Chợ nổi Ngã Năm rộn sắc màu ngày Tết

17/02/2015, 10:23

Hàng hóa tập nập, rất nhiều đặc sản từ các vùng quê được đưa về chợ nổi Ngã Năm từ lúc nửa đêm.

20150216163713_IMG_0109_1Rất nhiều hàng hóa từ các vùng nông thôn được đưa đến chợ từ rất sớm

20150216140809_IMG_9955_1Phần lớn sản phẩm là những đặc sản của vùng sông nước ĐBSCL

20150216142154_IMG_0025_1Chợ diễn ra trên sông nên có tên gọi là chợ nổi

20150216162533_IMG_0068_1Phương tiện đi lại, buôn bán là ghe, xuồng

20150216155556_IMG_0040_1Những sản phẩm nông sản được người dân trang trí khéo léo

20150216170235_IMG_0148_1

20150216172024_IMG_0183_1Chợ luôn tấp nập kẻ bán người mua

20150216160314_IMG_0048_1Không khí Tết đã rộn ràng trên khắp dòng sông chợ nổi

20150216183844_IMG_0425_1Diễn ra từ nữa đêm, đến khi mặt trời lên cũng là lúc chợ bắt đầu tan dần

Chợ nổi Ngã Năm ở thị xã Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng là điểm họp chợ nằm ở giữa sông, đoạn hợp của 5 dòng kênh được dân văn nghệ miền Tây gọi là “Năm ngả thương hồ”. Đây là chợ xa xưa nhất, vẫn nguyên vẹn, đậm chất sông nước nhất của vùng ĐBSCL. Dù là dân địa phương hay khách du lịch khi đã tới chợ nổi Ngã Năm một lần cũng bị cuốn hút bởi những hoạt động buôn bán tập nập nhưng đậm chất sông nước miền Tây của ngôi chợ này.

Những ngày gần Tết, chợ nổi Ngã Năm thường họp từ nửa đêm. Rất nhiều hàng hóa đặc sản từ các miền quê được đưa về đây để phục vụ người dân cũng như cũng cấp cho các thương lái đưa lên các thành phố tiêu thụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.