Xã hội

Chợ Tết rộn ràng trên cao nguyên Bắc Hà

18/02/2015, 13:27

Đồng bào các dân tộc ở Bắc Hà (Lào Cai) nhộn nhịp xuống phố, tranh thủ mua sắm để chào đón Tết.

IMG_0042Không khí Tết nhộn nhịp bao trùm lên thị trấn nhỏ, đâu đâu cũng rộn rã tiếng nói cười.

Gian hàng tiền vàng mã khá đông khách.IMG_0046

IMG_0065Rau xanh được bà con lựa chọn nhiều nhất vào dịp tết

IMG_0070Em Sùng Thị Lài phải dậy từ 4h sáng để gùi rau ra chợ bán.

IMG_0074Chuối cũng là thứ không thể thiếu trên mâm ngũ quả của bà con dân tộc trong những ngày Tết. Mỗi nải chuối có giá từ 15 đến 40 ngàn đồng.

IMG_0086Những ngày này, ai có dịp đến với vùng cao sẽ thấy nhà nào cũng treo đầy những dây lạp sườn trong bếp. Đó là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc, được chế biến từ thịt lợn. Để tạo ra được món ăn trên không thể thiếu lòng lợn.

IMG_0132Những em bé được mẹ cõng trên lưng để đi sắm Tết

IMG_0081Thịt lợn luôn là món ăn quan trọng trong dịp Tết cổ truyền.

IMG_0150Bà Sởi sắm sửa xong đã tranh thủ ghé qua chỗ váy, áo để chọn cho mình "bộ cánh" mới diện Tết.

IMG_0093Những gian hàng rượu ngô luôn đông vui náo nhiệt 

IMG_0130Mía cũng được nhiều người lựa chọn. Người dân sẽ buộc bốn cây mía vào bốn góc chân bàn thờ, bởi họ quan niệm đó là cái gậy để tổ tiên chống trên đường về ăn tết với con cháu.

IMG_0128Những em nhỏ háo hức khi được bố, mẹ đưa xuống phố sắm sửa quần áo mới.

IMG_0139Nụ cười hạnh phúc khi bán được nhiều hàng.

IMG_0185Dọc hai bên đường là những cành đào rừng được bán với giá rất rẻ bất ngờ, chỉ 60 nghìn/cành.

IMG_0211Một mùa xuân mới lại về trên mảnh đất vùng cao Bắc Hà với sắc hồng của hoa đào, của đôi má người sơn nữ

IMG_0022Gia đình ông Sa quây quần bên nhau gói bánh trưng để đón giao thừa, cúng tổ tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.