Xã hội

Chở “Tết yêu thương” đến đồng bào nghèo

14/02/2015, 10:30

Những chuyến xe từ thiện của các đơn vị ngành Giao thông vượt núi, mang quà Tết đến với các hộ dân rẻo cao.

161

Ban QLDA 7 tặng nhà, tivi cho hộ anh Mấu Luyện

Nhà mới đón xuân

Sáng, mây giăng đỉnh đèo Khánh Sơn (Khánh Hòa) dựng đứng. Những chuyến xe từ thiện của lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT, Ban QLDA 7 vượt đoạn dốc xoáy trôn ốc. Trên đỉnh xã Ba Cụm Nam (Khánh Sơn) se lạnh nhưng không khí buổi lễ trao tặng gần 300 suất quà của đoàn công tác tỉnh đã hâm nóng tinh thần hàng trăm hộ dân Răg Lay ở các thôn bản. Bà Bo Bo Thị Rấng (80 tuổi, hộ dân chính sách thôn Ka Tơ) vui bảo: Dân bản cách trở dưới xuôi, việc đi lại khó khăn, bà con hầu hết phải chờ hàng “tiếp tế” dưới xuôi lên. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Ba Cụm Nam, Cao Minh Vỹ cho hay: Toàn xã có gần 400 hộ thì có đến 75 hộ nghèo, chiếm 22,5%. “Nếu không có sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm chắc chắn người dân khó đón cái Tết ấm no”, ông Vỹ nói.

Giữa thôn Hòn Gầm (Ba Cụm Nam), Mấu Luyện vân vê bàn tay lên bờ tường sơn xanh kiên cố của căn nhà mới rộng gần 50 m2. 25 tuổi, bộ đội xuất ngũ, Mấu Luyện lấy vợ và có con đầu lòng 2 tuổi, nhưng chưa có căn nhà “cắm dùi”. Nghèo khó quấn lấy đôi vợ chồng trẻ. “Em có nằm mơ cũng không nghĩ mình được Ban QLDA7 trực tiếp đến thăm hỏi, xây cho căn nhà tình nghĩa to rộng thế này”, Luyện mừng đến phát khóc.

Trực tiếp đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà, Tổng giám đốc Ban QLDA 7 Nguyễn Chung Khánh lập tức hỗ trợ thêm gia đình trẻ chiếc tivi led. Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa thay mặt đoàn tặng 2 triệu đồng giúp anh Luyện sắm sửa vật dụng đón Tết. “Tết này vợ chồng em không chỉ ấm cái bụng mà còn có nhà mới, cuộc sống ấm no, ổn định hơn”, chị Bo Thị Hà, vợ anh Luyện tâm sự. Theo ông Khánh, ngoài căn nhà tình nghĩa bàn giao tại Khánh Sơn, dịp Tết này, Ban QLDA 7 đã ký kết và đang triển khai ba căn nhà tình nghĩa khác cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Khánh Hòa.

Nắng ấm dần phía đầu núi Ba Cụm Nam. Tiếng trẻ thơ í ới trong các lớp học Trường Mầm non Hoa Phượng. Cô Phan Thị Thanh Viên, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Toàn trường có gần 130 em theo học. Trường được hỗ trợ đầu tư khang trang hơn nhưng một số phòng học thiếu trang thiết bị phụ trợ, mức hỗ trợ bán trú các em khoảng 12.500 đồng/học sinh/ngày. Sau khi biết được thông tin này, đoàn công tác đã nhanh chóng quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng giúp các cháu có thêm thịt trong mỗi bữa ăn ở trường. Ông Khánh phụ thêm 5 triệu đồng tiền mặt giúp trường sắm sửa ti vi, phục vụ dạy học.

162

Trao quà “Tết ấm yêu thương” cho hộ nghèo tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

“Tết yêu thương”

Ngày cuối năm se lạnh. Đoàn từ thiện “Tết ấm yêu thương” của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng men theo con đường khúc khuỷu, uốn lượn dọc sông Cu Đê đến với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Chỉ cách thành phố Đà Nẵng chừng hơn 20 km, nhưng Hòa Bắc đậm chất miền núi, cuộc sống các hộ dân còn nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Như Phương, Bí thư Đoàn xã cho biết, xã có 1 nghìn hộ dân, trong đó 200 hộ dân tộc Cơ Tu; 175 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Bà con hầu hết sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và làm thuê. Chị Trần Thị P. ở thôn Lộc Mỹ từng có một quá khứ “oanh liệt” trong giới làng chơi phải vào Trung tâm Giáo dưỡng 05-06 Đà Nẵng. Hoàn lương, chị về Hòa Bắc lập nghiệp, gần 30 năm qua, cuộc sống gia đình chị dần ổn định, nhưng cái nghèo thì vẫn chưa dứt được.

Nhận suất quà “Tết ấm yêu thương”, ai cũng rưng rưng. Mỗi suất chỉ trị giá 300 nghìn đồng nhưng cái nghĩa cái tình thì rất sâu đậm. “Bà con rất vui, rất sung sướng”, chị Zờrâm Duyên, dân tộc Cơ Tu ở thôn Giàn Bí xúc động nói.

Rời xã Hòa Bắc, đoàn vượt gần 50 km theo QL14B và Tỉnh lộ 609 lên với làng Yều thuộc xã Đại Hưng (Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khi không khí xuân rộn khắp bản làng. Làng Yều nằm sát chân núi An Điềm có 50 hộ dân tộc Cơ Tu sinh sống. Làng từng được tỉnh Quảng Nam đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng khu làng tập trung sát đường An Điềm đi A Sờ (huyện Đông Giang). Giờ đây, diện mạo làng đã ít nhiều thay đổi với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng xây dựng nhà dân, nhà Gươl truyền thống. Nhưng theo trưởng làng A Lăng Thuận, đến nay, toàn bộ 50 hộ dân làng Yều vẫn thuộc diện hộ nghèo. 50 suất quà của Cảng HKQT Đà Nẵng được trao tận tay mỗi hộ.

Mặt trời đã khuất sau dãy núi phía Tây, khi đoàn từ thiện “Tết ấm yêu thương” kết thúc hành trình. Chị ALăng Chung, người dân làng Yều xúc động nói, đây là những món quà rất ý nghĩa trong dịp Tết sắp tới đối với bà con.

Theo ông Tô Ngọc Hải, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Cảng HKQT Đà Nẵng, “Tết ấm yêu thương” năm nào cũng được đơn vị phát động. Năm nay, ngoài những phần quà, chương trình còn tặng hơn 1 nghìn bộ áo quần cũ và 600 quyển vở học sinh, hai chiếc xe đạp tại các địa phương trên. 

163

Ông Huỳnh Kim Lập trao quà Tết cho hộ nghèo xã Trà Thủy

Đem Tết đến hộ dân tái định cư,vùng dự án

Đại công trường dự án hầm Đèo Cả rộn khí thế thi công cận Tết. Tất bật với tiến độ dự án, ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả vẫn tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho hàng trăm hộ dân diện nghèo, đặc biệt khó khăn tại các xã Hòa Xuân Nam (Đông Hòa, Phú Yên), Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa). Mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng góp phần sẻ chia hộ dân khó khăn có điều kiện đón Tết. Anh Hà Minh Tiến, Phó giám đốc Ban QLDA hầm Đèo Cả bộc bạch: Năm nay, đoàn hướng đến 50 hộ dân chấp hành tốt chủ trương GPMB, đến khu TĐC sớm.

“Tết vì người nghèo” được Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân (Quảng Ngãi) phát động và trực tiếp trao tận tay gần 120 hộ dân, chính sách, Mẹ VNAH trên địa bàn xã Trà Thủy (Trà Bồng), Đức Phổ (Quảng Ngãi), với tổng trị giá gần 60 triệu đồng. Ông Huỳnh Kim Lập, Chủ tịch HĐQT công tycho biết: Còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện đón Tết cần sự chung tay của xã hội. Gần 30 tỷ đồng được công ty này miệt mài, tận tâm từ thiện những năm qua. Riêng năm 2015, Thiên Tân dành 660 suất (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.